Xin giới thiệu một chút về bản thân. Anh cực kỳ ít nói với người lạ, tuy nhiên lại rất vui và nói nhiều với người thân. Bản tính vốn hiền lành và chân tình nhưng không vì thế mà dễ ăn hiếp, vì anh nghĩ: "Đã là con trai, sau này nhất định phải là chỗ dựa cho gia đình. Ba mẹ thì lớn tuổi, con cái cần bao bọc và hơn nữa người phụ nữ bên cạnh mình cũng là phái yếu". Nếu bản thân cũng yếu đuối, sao có thể bao bọc và đem lại sự yên bình cho gia đình được. Anh có ngoại hình kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Anh từng trải qua hai mối tình nhưng đều kết thúc bằng sự thất bại. Trong tình yêu, anh không thích cãi vã. Có người từng nói với anh rằng: "Bạn thấy không, do bạn yêu mà không cãi nhau, giờ người ta đi rồi. Như tôi nè, cứ cãi nhau vậy mà lại bền lâu". Nhiều khi thấy cũng đúng, nhưng nghĩ lại vẫn không nên, xã hội ngoài kia đã quá mệt mỏi và bon chen rồi, sau giờ làm chỉ muốn có một nơi nhẹ nhàng, ấm áp để về". Do vậy anh vẫn muốn chọn sự vui vẻ, nhẹ nhàng. Ngoài xã hội sao cũng được nhưng về nhà thì phải vui vẻ.
Anh là kiểu người có chí lớn, không chịu đầu hàng số phận. Ngoài ra, anh rất chân tình nên mong sẽ tìm được người chân tình. Về ngoại hình, mọi người hay nói anh dễ nhìn, nam tính. Anh theo đạo Thiên Chúa nên mong em là người có đạo nhé.
Anh chỉ có đôi lời vậy thôi. Nếu có duyên, ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc bài viết của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam