Nhắc đến kỹ thuật, có lẽ nhiều cô gái cho rằng đây là chàng trai rất khó tính, khô khan và cầu toàn. Đúng, nhưng đó là đối với công việc. Anh thuộc típ người biết phân định rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân. Trong đời sống cá nhân, anh khá hòa đồng, hài hước, dễ tính với những chuyện thường ngày, dĩ nhiên không thuộc típ gia trưởng. Một người đàn ông có chí hướng, mục tiêu rất rõ ràng, không muốn dậm chân mãi một chỗ; thích tự tìm tòi, học hỏi những điều mình muốn biết, quan điểm sống chỉ tồn tại hai từ "không muốn" chứ không có hai từ "không thể".
Ngoài kỹ thuật, anh có chút kiến thức về doanh nghiệp nên cũng khởi nghiệp đôi lần và từng gặp rất nhiều sự cố nên thành công chưa đến. Hai lần tuổi trẻ do thiếu kiến thức và va chạm, lần ba kiến thức tạm vững thì va phải Covid nên hiện tại anh bắt đầu lại từ đầu và lặng lẽ ngồi một góc chờ cơ hội mới.
Trong lúc bé Covid đang tung tăng khắp nơi, anh chợt nhận thấy một mình đúng là buồn thật, có rất nhiều điều muốn chia sẻ nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. Anh vốn tin vào chữ "duyên" nên mạnh dạn viết bài chia sẻ, hy vọng tìm được người bạn đồng hành cùng nhau đi đến cuối con đường.
Ngoại hình của anh chỉ trên trung bình, anh chưa từng kết hôn, cũng không có tiêu chí gì cao xa với bạn đồng hành, chỉ vài gạch đầu dòng sau đây:
- Sinh năm 1984 trở lại
- Hiếu thảo với cha mẹ
- Không phải mẫu phụ nữ quá đậm truyền thống
- Ngoại hình dễ nhìn và trẻ trung chút (vì anh hơi trẻ so với tuổi)
- Có thích kinh doanh chút thì tốt (không có cũng không sao)
- Là người miền Nam hoặc miền Tây
Hy vọng nửa phù hợp của anh đọc được những dòng này, chữ duyên sẽ kéo chúng ta đến gần và gặp được nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam