Tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò, em cũng muốn gửi gắm chút tâm tình của mình, mong được kết đôi cùng anh, người đàn ông đúng nghĩa của cuộc đời em.
Em sinh ra vào mùa thu, mùa của sự cô đơn, có lẽ vì thế em vẫn phải kiếm tìm anh, người đàn ông chững chạc, tâm lý và "cuồng" em một chút.
Tại sao lại là "cuồng"? Vì những lúc em không bận hoặc hết giờ làm, em chỉ muốn bên anh thôi. Vì thế mong anh sẽ giống em vậy. Mình sẽ như đôi Sam được không anh?
Em đang ở ngưỡng cửa giữa 34 và 35 tuổi, sống và làm việc ở ngay gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Công việc của em là làm văn phòng, không phải tiếp khách, hết giờ là có mặt ở nhà.
Em là người chu toàn cả trong công việc và cuộc sống, luôn lắng nghe, thấu hiểu, trân trọng anh và hai bên gia đình của chúng ta. Bố mẹ anh cũng như bố mẹ em, con anh cũng như con em.
Em có nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, tự tin và mạnh mẽ, là cô gái vừa truyền thống vừa hiện đại, nhanh nhẹn và linh hoạt. Em sẽ tự tay chọn và phối đồ cho anh để anh luôn được mặc đẹp nhất, tự tin nhất và phù hợp nhất khi ra ngoài.
Khi anh về tới nhà, sẽ thấy em đang trong bếp cùng mùi thức ăn thơm phức, hãy chạy tới ôm lấy em sau một ngày dài xa cách. Nước tắm em đã chuẩn bị, quần áo ngăn nắp, gọn gàng. Buổi tối, mình cùng xem phim và kể cho nhau nghe những niềm vui và chia sẻ bớt những nỗi buồn. Anh sẽ ôm em ngủ thật ngon cho tới sáng. Thời gian mình bên nhau lúc nào cũng thấy ít, anh nhỉ?
Kiếp này hay kiếp sau, em vẫn muốn là vợ anh. Em sẽ cùng anh đi tới mọi nơi mà anh muốn, là người vợ chung tình một lòng một dạ chỉ có anh. Mong anh luôn vui vẻ, có học thức, công việc ổn định và sống ở Hà Nội, gần em. Anh dưới 46 tuổi, ưa nhìn, galăng và bao dung.
Anh hãy đọc kỹ bài viết này và nắm lấy tay em, anh nhé.
Cảm ơn anh vì đã yêu em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cô gái tìm anh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ