Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh quá. Cuối tuần vừa rồi, em vừa quấn chăn ngồi co ro trên giường ôm chiếc máy tính xem bộ phim yêu thích, thì đã bị bố mẹ nhắc nhở: Cuối tuần không đi chơi với người yêu mà ở nhà xem phim thế này hả con.
Chuyện là thế này, em bị mọi người nhắc nhở nhiều quá về chuyện có người yêu, lấy chồng. Mấy tuần gần đây, em đã đánh liều bảo với bố mẹ rằng con có người yêu rồi. Thế là cứ đến cuối tuần, em lại đi dạo phố phường với mấy đứa bạn thân. Bố mẹ thấy thế cũng phấn khởi lắm, kiểu như sắp đẩy được quả bom nổ chậm đi rồi (cười). Nhưng tuần vừa rồi cũng chỉ tại mùa đông lạnh quá, em chẳng rủ được đứa nào đi chơi nữa, đành ở nhà như thế anh ạ. Bố mẹ lại nhắc hôm nào dẫn bạn ấy về nhà mình chơi đi con, tự dưng em thấy hơi lo, cảm thấy sự việc đi hơi xa rồi.
Em biết đến chuyên mục Hẹn hò này cũng khá lâu rồi nhưng lại chẳng mảy may nghĩ đến sẽ đăng bài lên đây. Hôm nay, em đành đánh liều viết một bài, hy vọng anh vui vẻ đồng ý giúp em vụ này nhé. Em sẽ hậu tạ (cười). Đang nghĩ nên viết thế nào cho ấn tượng mà thấy khó quá. Em không giỏi văn, công việc liên quan đến các con số nên tính cách hơi cứng nhắc và khô khan, nên có gì em sẽ viết đó.
Không sinh ra ở Hà Nội nhưng hiện em sống cùng với gia đình ở đây. Tính em hiền lành, hơi ít nói, bộc trực và thẳng tính. Nếu anh thích nghe những lời nói ngọt ngào, chắc không phải là em.
Ngoại hình ở mức khá, cũng được nhận xét là xinh, da trắng, không cao lắm, tầm 1,6 m, hơi gầy một chút, khoảng 50 kg, em thích mập hơn chút nữa. Về khoản nữ công gia chánh thì em khá ổn.
Mong muốn tìm một người có công việc cố định tại Hà Nội và ít đi công tác xa, bán kính nơi ở của gia đình càng gần Hà Nội càng tốt, vì em muốn thuận tiện dành nhiều thời gian hơn trong việc đi lại thăm bố mẹ của hai bên.
Về đối tượng em muốn tìm hiểu, anh chưa từng kết hôn nhé. Mong anh suy nghĩ chững chạc, hiền lành, hiếu thảo. Anh không cần phải giỏi ăn nói, nên lúc viết thư gửi cho em anh không cần phải nghĩ quá nhiều về việc viết thế nào cho hay, ấn tượng, chỉ cần anh giới thiệu chân thật về bản thân, gia đình thôi. Em không kỳ vọng anh sinh ra trong gia đình giàu có, chỉ mong muốn gia đình nề nếp, anh chị em yêu thương và hòa thuận. Về độ tuổi, em mong anh sinh trong khoảng 1986-1990.
Nếu anh thực sự muốn tìm hiểu để tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, hãy gửi thư cho em nhé. Còn nếu anh muốn tìm đối tượng để "chăn rau" hay kiếm thêm thì bỏ qua bài viết này của em ạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ