Trời không phú cho em nhan sắc như hoa như ngọc, chỉ ở mức bình thường khi không trang điểm. Xuất thân trong gia đình không khá giả, từ nhỏ em hiểu rằng, hoàn cảnh cha mẹ cho mình đến đây là tốt rồi, mình phải tập trung vào con đường học tập, chịu khó tích lũy kiến thức phát triển trí tuệ để nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc đời.
Em đã kỳ vọng trên con đường học tập, mình sẽ tìm được người bạn đời có chung chí hướng để đồng hành, nhưng cuộc sống nhiều lúc không thuận theo ước muốn của con người. Dù những nỗ lực phấn đấu học hành đã cho em gặt hái được hoa trái tại miền đất thủ đô phồn hoa nhưng em lại chưa tìm thấy "một nửa" của mình.
Trong tình yêu, có nhiều yếu tố cần thiết để duy trì bền vững. Đối với em, điều quan trọng nhất là sự chung thủy. Cuộc đời nhiều biến đổi, không ai có thể biết được ngày mai ra sao, nhưng em luôn tâm niệm với bản thân sẽ gửi tình yêu chân thành đến người mình chọn làm chồng. Dù người đó sau này có thể phản bội em, phản bội những lời đã thề hứa, niềm kính trọng của em đối với người đó có thể không còn, nhưng sự chung thủy và tình yêu dành cho người đó ban đầu sẽ mãi mãi nguyên vẹn cho đến hết cuộc đời. Đó cũng là tính cách khá khác biệt của em so với người khác.
Về anh - người mà em muốn tìm, mong có ba điểm lớn sau:
- Anh chưa từng lập gia đình trước đó nhé. Anh và em có thể nói chuyện được với nhau không chỉ trên phương diện đồng quan điểm, mà cả trên quan điểm khác biệt chúng ta vẫn có thể duy trì được câu chuyện vui vẻ. Vì làm sao chúng ta có thể đi chung với nhau khi không thể nói chuyện, chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu nhau thường xuyên được, phải không anh? Đoạn đường dài sẽ trở nên rất ngắn khi luôn có câu chuyện để trao đổi giữa hai người. Em nghĩ vậy anh ạ.
- Anh là người con hiếu thảo với cha mẹ. Em tin một người có lòng biết ơn, hiếu nghĩa với những người có công lao trời biển như cha mẹ mình, người đó khó là kẻ bội bạc, vô ơn được. Chắc chắn là một người đáng kính trọng để em yêu mến.
- Anh là người có chí hướng, yêu lao động và chịu khó học hỏi, nói được làm được, có trách nhiệm với những việc mình làm.
Em hy vọng định mệnh sẽ sắp đặt để anh đọc được bài viết này của em. Hẹn gặp được anh ngày gần nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ