Quê anh ở miền Tây nhưng lớn lên ở TP HCM, sống và làm việc tại Thủ Đức. Chiều cao 1,67 m, cân nặng 60 kg. Anh không có sở thích gì đặc biệt, bình thường chỉ làm rồi về, rảnh rỗi thì gặp bạn bè hoặc họ hàng ở gần vì anh rất trân trọng những người xung quanh. Anh ít nói nhưng biết lắng nghe.
Đã 30 mùa xuân nhưng chưa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu vì anh có phần nhát gái (bị chọc hoài luôn). Cứ đến Tết hay sinh nhật, anh nhận được nhiều lời chúc của mọi người nhưng luôn kèm theo câu "sớm có bạn gái", nghĩ mà buồn ghê.
Trước giờ anh luôn có quan điểm chừng nào duyên đến thì đến, tìm làm gì cho mệt, vậy mà tới giờ vẫn cô đơn. Nhìn bạn bè có gia đình hết, rồi khi đi tiệc tùng mọi người đều dẫn gia đình theo, mình như lạc lõng vậy. Cuối cùng anh nghĩ đã đến lúc thay đổi quan điểm kia rồi. Anh muốn chủ động tìm tình yêu của mình và bắt đầu từ VnExpress.
Anh không có yêu cầu gì đặt biệt, chỉ cần trò chuyện cảm thấy hợp thì tiến đến thôi nên em đừng ngại gửi email cho anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trọng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam