Đặc điểm nhận dạng: Tóc tai gọn gàng, quần jean, áo thun, giày thể thao, đeo kính cận, cao 1,65 m, nặng 66 kg, body một múi. Thiên hạ hay đồn độc thân vui tính.
Tính cách: Lúc thì hướng ngoại, lúc lại hướng nội nhưng khi yêu chỉ hướng về em.
Kinh nghiệm yêu đương: Tiếp tục lại được thiên hạ đồn là yêu nhiều lắm, nhưng thực ra người ta mở mắt ra nhận được tin nhắn "Anh yêu dậy chưa?", còn anh chỉ thấy trễ giờ đi làm.
Kỹ năng:
- Hiểu rõ "tiếng em", tuy nhiên cần tìm người kèm một - một để được kiểm tra trình độ thực tế.
- Nhận lỗi: Dù đúng dù sai vẫn sẽ chở em đi ăn ngay để làm lành.
- Lắng nghe: Có khả năng nghe em cả ngày dù không dám chắc tiếp thu được bao nhiêu.
- Tìm đường: Với kinh nghiệm sử dụng thành thạo ứng dụng tìm đường, anh có thể đèo em đi bất kỳ ngóc ngách nào, cam kết đi mọi nơi không bị lạc. Tuy nhiên, đường vào tim em vẫn chưa thấy lối.
- Chiều người yêu: Đặc biệt thích đưa em đi chơi, dắt em đi ăn món cá không xương, tôm không vỏ, uống nước không cần mở nắp chai và nhắn tin không bao giờ phải chờ.
- Các kỹ năng khác: Chụp ảnh, chỉnh ảnh, nắng biết đội mũ, đeo khẩu trang khi ra đường, luôn mang áo mưa theo dự báo thời tiết không để em phải càu nhàu.
Ưu điểm nổi bật:
Với nhiều năm kinh nghiệm nấu nướng, anh tự tin có khả năng xử lý chuyện bếp núc một cách nhẹ nhàng. Biết chia việc đồng đều, em nấu anh rửa bát, hoặc có thể cân tất chỉ cần em ngoan. Cam kết yêu đương văn minh, không lớn tiếng, không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ, em gái, trà xanh nào khi quen nhau.
Đặc biệt anh siêu dễ nuôi, không kén ăn, không bao giờ chê đồ ăn người yêu nấu, còn biết khá nhiều quán ngon để đưa em đi khi chúng mình chán ăn cơm nhà.
Trong tình yêu luôn tôn trọng đối phương, yêu văn minh thì chia tay phải lịch sự. Luôn rõ ràng khi không còn tình cảm và giải quyết với nhau một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương đối phương.
Quan điểm trong tình yêu:
Tình yêu vốn dĩ đơn giản, là khi nhìn thấy một cái cây kỳ lạ trên đường và người anh nghĩ sẽ kể đầu tiên đó là em. Đối với anh, tình yêu rất mộc mạc, chẳng hoa lệ, mĩ miều, đơn giản là luôn nhớ đến nhau, luôn muốn gọi điện để nói chuyện khi rảnh rỗi. Đôi khi chỉ cần nghe được giọng nói, điệu cười ấy là đủ thấy hạnh phúc.
Khi yêu là yêu mọi thứ, chấp nhận cả những khuyết điểm. Khi xung đột, thay vì bới móc, phán xét ai đúng ai sai, mình chọn bình yên để hạnh phúc. Nếu một ngày, chúng mình mắc lỗi với nhau, em hay anh có làm sai gì, đừng trách mắng, đừng giày vò. Cuộc sống quá đủ mệt mỏi rồi, chúng mình hãy yêu nhau theo cách nhẹ nhàng thôi, được không em?
Thư ngỏ!
Chào em! Sau bao mùa cô đơn, đến giờ anh quyết định tìm một người để cùng xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.
Tính anh vốn vui vẻ, hay nói, nhưng luôn sẵn sàng im lặng để lắng nghe em nhiều hơn. Anh thích ở nhà nghe nhạc, đọc sách mỗi khi rảnh rỗi, nhưng chỉ cần em nói, mình sẽ cùng nhau bon bon trên đường đến nơi em thích. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, đôi khi anh phải thức đêm để hoàn thành. Lúc ấy, anh sẽ chúc em ngủ ngon trước và mong em đừng giận.
Nhưng em đừng lo, vì cuối tuần của anh sẽ là của em. Anh sẽ đưa em đi cà phê, dạo phố, chụp cho em những bức ảnh thật đẹp. Nếu mỏi mệt quá, mình ở nhà trò chuyện, xem phim, làm trò con thỏ cho nhau vui.
Tìm em - cô gái độc thân, nhỏ hoặc bằng tuổi anh nhé. Anh không có hình mẫu lý tưởng nào cả, miễn em cứ là chính mình, làm điều em thích khi được ở bên anh. Bởi điều quan trọng nhất, khi bên nhau cả hai cảm nhận được sự thoải mái, sẵn sàng chia sẻ khi vui cũng như khi buồn.
Anh có thể lạc quan trong cuộc sống, vui vẻ khi nói chuyện, nhưng luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nên nếu em cần một bờ vai để dựa vào, anh sẽ luôn bên cạnh, dù ở bất kỳ đâu, sự chân thành của anh cũng sẽ chạm được đến em. Anh không để em phải chủ động đâu, chỉ cần em để lại cách thức liên lạc thôi.
Mong duyên lành cùng em.
"Bồ công anh bay khi có gió. Em chỉ cười vì ở đó có anh".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Anh Vui Tính
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam