Em sống cùng hai công chúa đáng yêu và xinh xắn, có công việc ổn định trong một doanh nghiệp. Các con lớn khôn, bắt đầu tự lập. Em không phải dành nhiều thời gian chăm sóc con nữa nên ngoài lúc nấu ăn cho con vào buổi tối và hai ngày cuối tuần, em trồng hoa, trồng rau, chơi đàn, thỉnh thoảng mấy mẹ con lại cùng nhau đi xem phim, nghe nhạc.
Em nấu ăn khá ngon và thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Lâu lâu em lại mời họ hàng, đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, ngắm hoa và nghe nhạc. Nhìn cuộc sống của em, nhiều người nói ba mẹ con ở vậy với nhau, đừng có lấy chồng làm gì, nhưng họ không là em, họ không biết em cần gì và muốn gì. Em vẫn trả lời mọi người rằng nếu gặp được người phù hợp, em sẽ kết hôn, còn không thì ở vậy. Vì quan điểm của em là kết hôn thì cuộc sống của mẹ con em và người đó phải cùng tốt hơn, còn không thì thôi. Cũng có người muốn tiến tới với em, nhưng nói chuyện với nhau, người ta mong muốn có "con chúng ta", mà em thì không muốn nên em vẫn độc thân đến giờ để tiếp tục đợi anh.
Muốn tìm anh, người đàn ông tử tế, có công việc đàng hoàng, "độc toàn thân" anh nhé và anh cũng có mong muốn tìm bạn đồng hành cho những ngày tháng tiếp theo.
Em chỉ giới thiệu được đôi chút về bản thân và cũng có vài lời gửi đến anh vậy thôi. Nếu có duyên, gửi mail cho em, chúng ta cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn anh nhé, vì chắc chắn có nhiều điều chúng ta muốn biết về nhau.
Chúc anh và mọi người luôn mạnh khỏe, bình an. Chúc cho những ai đang còn thất lạc "nửa kia" sẽ sớm tìm được nhau. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thùy An
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Giới tính: Nữ