Từ: "Phong Linh"
Đã gửi: 22 Tháng Hai 2012 12:51 SA
Gửi anh Chính!
Thật không oan chút nào khi nói đàn ông các anh thật ích kỷ đúng không? Anh không chịu nổi sự dửng dưng giữa hai vợ chồng, vì không còn tình cảm với vợ nên anh cũng chẳng buồn tìm hiểu sao vợ anh lại lạnh nhạt với anh như thế. Anh không muốn sống trong gia đình như thế và anh nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tất cả những điều anh để ý và quan tâm là cảm nhận của anh. Còn vợ anh cảm thấy thế nào, con anh sẽ ra làm sao, tôi không hề thấy anh dành một chút nào để suy nghĩ. Anh thật là một người chồng, người cha ích kỷ.
Anh cho rằng một người chồng, người cha trong gia đình thì cần làm những gì? Hàng tháng giao cho vợ một khoản tiền anh cho là đủ và không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác trong gia đình là có thể vỗ ngực tự hào anh là người chồng, người cha tuyệt vời sao?
Anh muốn nghe những lời yêu thương từ vợ nhưng bản thân anh chưa từng nói lời nào tình cảm với chị ấy. Anh than phiền anh ốm phải tự đi khám và mua thuốc, tự mua quần áo, giặt và ủi. Vậy những lúc chị ấy mệt mỏi, gặp khó khăn và bế tắc, cần lắm dù chỉ một cử chỉ hay lời nói quan tâm, động viên từ người đàn ông của chị ấy thì anh, chồng của chị ấy đã làm được gì?
12 năm chung sống, anh đã bao giờ mua dù chỉ là một bông hồng mấy nghìn bạc tặng chị ấy chưa? Anh có bao giờ tự hỏi vì sao hai anh chị không thể nói chuyện như vợ chồng dù chỉ 30 phút và cứ nói đến câu thứ ba là cãi nhau? Có bao giờ anh thử ngẫm nghĩ xem vì sao tình cảm hai vợ chồng lạnh nhạt hay tìm hiểu nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân không như ý anh để tìm cách khắc phục? Có bao giờ anh thử cố kiềm chế bản thân để lắng nghe xem thực ra thì vợ anh đang nghĩ gì?
Anh biết rõ anh cần gì ở vợ nhưng anh có biết chị ấy cần gì ở anh? Muốn nhận lại thì bản thân phải cho đi trước anh ạ. Anh là đàn ông, là phái mạnh mà anh vẫn cần được lắng nghe những lời yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc thì vợ anh là phụ nữ, là phái yếu lại càng cần những thứ đó từ chồng mình.
Anh nên xem lại bản thân và thay đổi cách suy nghĩ. Làm chồng, làm cha không phải chỉ đưa cho vợ một khoản tiền hàng tháng là xong mà phải quan tâm xem có đủ chi tiêu không, quan tâm đến cảm nhận, công việc của vợ, giúp vợ một phần việc nhà và cùng vợ chăm sóc, giáo dục con cái. Hãy học cách nghĩ cho vợ cho con.
Bản thân anh chỉ nghĩ làm thế nào để có được những điều anh muốn nhưng không nghĩ rằng con anh muốn gì. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng muốn được sống với cả bố cả mẹ. Chúng có quyền được như thế và người sinh thành ra chúng có nghĩa vụ cho chúng điều đó. Cũng giống như bố mẹ anh đã cho anh sống và lớn lên trong một gia đình có đẩy đủ bố mẹ dù phải hy sinh nhiều điều. Vậy thì giờ anh cũng là cha, sao anh lại nỡ tước đi quyền đó của chúng chỉ vì hạnh phúc của anh?
Hãy học cách quan tâm đến vợ con anh và anh cũng sẽ được họ yêu thương và quan tâm. Anh muốn được vợ đối xử thế nào thì hãy đối xử với vợ như thế. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, mọi người sẽ được nghe anh chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh.