Tết là dịp để cả nhà, người thân quây quần bên nhau, chia sẻ những yêu thương, kể những câu chuyện vui buồn đã trải qua. Thật hạnh phúc, thật nhiều niềm vui khi được ở bên những người thân yêu nhất của mình. Nhưng vẫn có chút gợn buồn khi các anh, chị đều có đôi có cặp bên nhau, còn em vẫn lẻ bóng. Nhìn gia đình các anh, chị hạnh phúc vui vẻ bên nhau, em ước mình cũng có tổ ấm hạnh phúc như vậy, thèm những bữa cơm gia đình hai đứa chia sẻ với nhau những chuyện đã gặp trong công việc, bạn bè, gia đình.
Em sinh ra ở một tỉnh của miền Tây Nam Bộ. Nếu có dịp em sẽ đưa anh về thăm nhà nhé. Nơi phong cảnh sông nước êm đềm hữu tình sẽ làm cho tâm trạng thoải mái hơn sau những ngày làm việc căng thẳng của chốn Sài thành này nha.
Em cao 1,6 m, nặng 47 kg, gương mặt hiền, khả ái, quyết đoán, dứt khoát, bề ngoài có vẻ mong manh yếu đuối nhưng thực chất bên trong khá mạnh mẽ. Tính em điềm đạm, có phần ít nói với người lạ nhưng chỉ cần gặp đúng người, đúng chủ đề sẽ nói thật nhiều, có chút khùng khùng và hơi lầy lội nha.
Em thích nơi yên tĩnh, những lúc rảnh thường đọc sách, đi bộ và trồng cây, đặc biệt em còn thích biển, thích nhìn ngắm mây trời, cây cỏ hoa lá, những nơi đồng xanh nhìn mát con mắt luôn. Nếu được cùng anh đi biển uống ly cà phê và đọc cuốn sách mình yêu thích thì còn gì bằng. Em còn có tâm hồn nghệ thuật nữa nhé, rất thích được anh đàn guitar và hát cho em nghe. Nếu anh có thể đàn và hát cho em nghe thì thật tuyệt vời, nhưng nếu anh không đàn được cũng không sao nhé.
Giữa thế giới bao la rộng lớn này, em không tin mình không gặp được anh, bởi em vẫn độc thân, chưa từng lập gia đình thì chắc chắn sẽ có một người cũng như em, vẫn đang đợi em và em cũng đang chờ anh đến.
Em giờ mọi thứ đã ổn định, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống này, mong sớm gặp được anh. Anh lớn tuổi hơn em nhé (hy vọng anh chưa từng lập gia đình và chưa có con); cao hơn em nha vì em thích được đi giày cao gót; chín chắn, nghiêm túc, chân thành, tử tế và mạnh mẽ hơn em nhé. Quan điểm sống có thể khác nhau nhưng tôn trọng nhau, cùng chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Quan điểm của em: yêu nhau là sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, chia sẻ nhiều hơn thì mới có thể hiểu nhau nhiều hơn.
Em đặc biệt thích anh làm trong ngành tài chính hoặc IT nhưng nếu anh không trong ngành này cũng được nhé, không sao cả. Em tìm mối quan hệ nghiêm túc, chân thành. Em không phải kiểu "mì ăn liền" nên anh nào có ý định làm quen vì mục đích nào khác, xin đừng gửi mail cho em nha.
Mong qua tòa soạn VnExpress, em sớm gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ