Tết vừa rồi xong việc tôi tranh thủ về phụ ba mẹ dọn đẹp, ông bà đã gần 70 tuổi, hay bệnh nhưng các anh chị tôi rất vô tư, hay gửi con với nhiều lý do là bận công việc nọ kia. Các cháu còn nhỏ, tập trung lại là chạy nhảy, phá phách, trông rất mệt, lại còn khoản gửi con rồi kiêm luôn giữ và cho ăn nên mẹ rất cực, chúng quấy cả ngày không có giấc ngủ trưa. Mẹ biết nhưng vẫn luôn cố gắng và không từ chối vì nghĩ giúp cho các con. Tôi đi sắm Tết thì gặp chị dâu đi gội đầu, làm móng, không nói cứ để xem anh chị thế nào, vẫn phụ mẹ chăm các cháu. Từ trước Tết đến mùng 4 tôi không ra khỏi nhà vì mẹ không thể nào một mình chăm các cháu, cả buổi họp lớp tôi cũng hoãn và thấy thật buồn vì cách đối xử với cha mẹ của các anh chị, sự vô tư biến thành vô tâm và ích kỷ, đôi khi lại là sự lợi dụng lòng tốt trong gia đình.
Mùng 6 Tết tôi nói chuyện thẳng thắn với các anh chị về vấn đề này, ba mẹ tuổi cao và sức khỏe không tốt, cần có thời gian nghỉ ngơi, ông bà chỉ chơi với cháu chứ không chăm cháu, các anh chị tự sắp xếp công việc, bận thì ai cũng bận, đừng lấy cớ bận mà biến ba mẹ đã 70 tuổi thành người giúp việc, trong khi các chị vẫn có thời gian uống cà phê, làm đẹp cho mình. Tôi nói khá gay gắt nên các anh chị hiểu được vấn đề, chị dâu bảo tôi ích kỉ, giờ ông bà còn giúp được thì giúp chứ mai mốt ông bà bệnh nằm xuống thì mấy anh chị cũng lo cho ba mẹ chứ tôi làm xa giúp được gì.
Tôi không cùng quan điểm với chị nên tranh cãi xảy ra, tôi nói ba mẹ tôi trước là các con ruột chăm, dâu với rể ai có lòng tôi cảm ơn, còn ông bà sống bây giờ cần có thời gian nghỉ ngơi, đừng lấy cớ bận hay sau này chăm sóc mà gây khó cho ông bà. Cuộc tranh luận kết thúc nhưng mỗi người trong lòng không vui và có gì đó không ưa tôi cho lắm. Tôi đã lên Sài Gòn làm việc lại nhưng trong lòng luôn nghĩ đến vấn đề đó, mong được mọi người cùng chia sẻ. Xin cảm ơn.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.