From: Nam
Sent: Tuesday, October 26, 2010 4:19 PM
Gửi đến chồng chị Hoa!
Tôi tình cờ đọc mục Tâm sự của chị Hoa và phần thanh minh của chồng chị Hoa. Thực sự tôi không có ý định viết thư góp ý nhưng tôi đọc xong trả lời của chồng chi Hoa thực sự không chịu được và buộc phải viết vài dòng.
Thứ nhất: Tôi nhận thấy chồng chị Hoa là một người vô trách nhiệm. Anh bao biện rằng phải có trách nhiệm với vợ cũ và với con gái bằng cách giúp cho nó có đứa em để chơi, vậy anh có nghĩ đến trách nhiệm của anh với đứa con sẽ đẻ ra sau này hay không? Anh chỉ nghĩ ra việc đẻ con lại cho vợ cũ là hết trách nhiệm của anh, trách nhiệm của người cha trong anh nằm ở đâu nhỉ?
Thứ hai: Anh nói vợ cũ anh là một người tốt, rất có nghị lực, anh rất quý trọng vợ? Nhưng tất cả hành động của anh chứng tỏ rằng anh chỉ quý trọng bản thân anh mà thôi. Anh lấy vợ cũ chẳng qua vì thất tình với mối tình đầu, khi lấy vợ cũ rồi không thỏa mãn thì đi quan hệ bên ngoài. Đến lúc tìm được người có khả năng hơn (chị Hoa) thì bỏ vợ cũ theo người mới. Thực sự anh là con người chẳng có tình nghĩa gì cả.
Thứ ba: Việc quan hệ bên ngoài của mọi người là tùy quan quan điểm của mỗi người tôi không có ý kiến. Nhưng tôi không hiểu anh như nào khi cho rằng đàn ông thì phải quan hệ với nhiều người đàn bà ngoài vợ mình thì mới là đàn ông? Đàn ông theo định nghĩa của anh là gì vậy?
Tôi là đàn ông như anh tôi cũng có gia đình con cái đầy đủ, quan hệ vợ chồng tôi bình thường, những xao động bên ngoài tất nhiên phải có nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi phải đi quan hệ bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu cá nhân cả. Quan điểm cá nhân tôi là tôn trọng vợ mình nên không muốn làm điều gì có lỗi để phải ân hận hay phá hoại hạnh phúc gia đình mình.
Tôi tin rằng không phải có mình tôi có quan điểm như vây.