From: Thanh Nhan Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, September 14, 2006 4:49 PM
Subject: Re: Muc Tam su - Toi khong the quen
Gửi tới N.H.C!
Anh đúng là một đại diện điển hình của người đàn ông tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh bảo trái tim đã trao hết cho cô gái đó, vậy còn người vợ, người bạn học của anh thì sao? Anh đừng bảo là anh quyết định cưới chị ấy do gia đình bắt buộc. Vậy lý do hay tình cảm đã dẫn anh đến quyết định cưới chị ấy là gì?
Anh đúng là một người tham lam và ích kỷ. Nếu anh không thể quên người con gái đó sao anh không từ bỏ đám cưới? Và anh đã biết rõ mình không thể cưới người ta mà anh không nói sớm?
Anh bảo anh trân trọng từng thời gian, từng giây phút bên người đồng nghiệp mới, vậy anh có trân trọng từng giây, từng phút của vợ anh bên anh không và ngược lại? Tôi chưa bao giờ có ý định tham gia vào mục Tâm sự này, nhưng hôm nay đọc tâm sự của anh, tôi đã cảm thấy rất bất bình, thấy anh khổ sở như vậy là đáng đời anh lắm!
Theo tôi, vợ chồng sống với nhau cả đời, tình không thì không đủ, mà phải có cả nghĩa nữa. Tình có thể quên, nhưng cái nghĩa giữa người với người thì không thể mất được. “Nghĩa” có thể biến thành “tình”. Nhưng “tình” thì chưa chắc biến thành “nghĩa” được.
Tôi mong anh sẽ có những quyết định đúng đắn, không làm tổn thương thêm nữa đến cô bạn đồng nghiệp của anh, cũng như người vợ hiền dịu của anh. Riêng tôi, tôi cũng ủng hộ việc cô gái đó né tránh anh. Nếu là một người tự trọng thì “Không thể có hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác, dù là với bất kỳ lý do gì!”.
Chào anh!