Em vẫn cảm thấy may mắn vì có một gia đình yêu thương, những người bạn tốt, công việc ổn định, thu nhập đủ để em lo được cho bản thân và tiết kiệm. Cuộc sống vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng có anh thì còn vui hơn. Em sẽ có thêm một người bạn đồng hành để sẻ chia và nhiều động lực cố gắng, phấn đấu hơn trong cuộc sống.
Bạn bè, người thân quen thường bảo em là "Có người yêu đi, lấy chồng đi", nhưng người yêu và chồng ở đâu thì mọi người không nói. Vậy nên hôm nay em tiến một bước trong hành trình tìm thấy anh, là gửi đôi lời trên chuyên mục Hẹn hò VnExpress. Anh chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là bước vào trái tim em nhé.
Nói qua về em: bề ngoài khi mới tiếp xúc, em hơi trầm, ít nói và có vẻ lạnh lùng nhưng quen thân sẽ thấy em cũng vui vẻ, có chút hài hước và là cô gái sống tình cảm, yêu trẻ con.
Về sở thích: em thích đọc sách, nghe nhạc và du lịch cùng các cô bạn thân để khám phá đó đây. Ngoài ra, em thích các hoạt động thể thao như đạp xe, chạy bộ, tập yoga. Tập luyện giúp em có sức khỏe tốt và nhiều năng lượng tích cực.
Quan điểm của em về tình yêu, hôn nhân: Điều đầu tiên em tìm kiếm ở người sẽ đồng hành với mình là đạo đức và sự chung thủy. Thứ hai là tôn trọng lẫn nhau. Đối với em, gia đình là quan trọng nhất và em luôn muốn cùng anh vun đắp một tổ ấm nhỏ, nơi trở về bình yên. Tổ ấm đó có thể tóm tắt ngắn gọn qua lời bài hát: "Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ".
Em nghĩ tình yêu không phải là gặp đúng người sẽ không cần trưởng thành. Với em, gặp đúng người là cả hai cùng nhau trưởng thành, bởi hai con người, hai tính cách, môi trường sống, công việc, cá tính hoàn toàn khác nhau. Yêu thích vài điểm đáng yêu bên ngoài để đến với nhau thì rất dễ, nhưng để đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, cần biết chấp nhận, bao dung và thay đổi để phù hợp. Em nghĩ tình yêu không phải để mình bù đắp lại những điều bản thân còn thiếu, mà để chia sẻ niềm hạnh phúc, niềm vui cùng nhau. Em luôn muốn mang lại điều đó cho anh.
Những điều em mong muốn ở anh: anh chưa từng kết hôn, không hút thuốc lá nhé, rượu bia thì chắc ai cũng có nhưng hạn chế thôi vì không tốt cho sức khỏe của anh.
Về ngoại hình của anh: chỉ cần anh cao hơn em vì em luôn muốn có cảm giác bé nhỏ, dựa dẫm vào anh.
Em luôn rất có cảm tình và ấn tượng với những người đàn ông điềm tĩnh, chín chắn, có kỷ luật, chăm chỉ và cầu tiền trong công việc. Mong anh có công việc và thu nhập ổn định, vì em mong tìm hiểu một người nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Tương lai sau này anh và em cùng vun đắp nhưng nếu có nền móng tốt sẽ giúp ngôi nhà của chúng mình thêm vững chắc hơn. Mong anh đạo đức, bản lĩnh, luôn biết rõ các giới hạn cho bản thân để tránh được những cám dỗ cuộc sống, giữ cho hạnh phúc gia đình êm ấm.
Khi đã về chung một nhà, em hy vọng mình được cùng nhau san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cũng như việc nhà và nuôi dạy con cái. Em không ngại việc nhà, ngược lại thích chăm sóc và được nấu cho anh những bữa cơm ngon, nhưng nếu mọi việc mình đều làm cùng nhau, em nghĩ sẽ hạnh phúc và gắn kết hơn nhiều. Nhà là tổ ấm nhỏ của chúng mình nên việc nhà đâu phải của riêng vợ hay chồng anh nhỉ.
Đôi lời gửi đến anh. Nếu anh thấy cảm mến, hãy liên lạc để mình có cơ hội hiểu hơn về nhau. Lá thư đầu tiên em mong anh có thể viết chi tiết một chút. Em sẽ hiểu nhiều hơn về con người anh và mình không bỏ lỡ nhau anh nhé.
Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ