Sáng nay, em vừa cầm chổi ra quét sân trước nhà ở quê, lại có người hỏi "Cháu gái vẫn chưa lấy chồng à?". Em cười mỉm, lòng bồi hồi nghĩ về chàng trai của đời mình.
Có thể rồi anh sẽ hỏi: "Em biết nấu ăn không?". Khi ấy, hẳn em sẽ phì cười nói: "Không", dù thực tế em làm thành thạo mọi thứ. Có thể lúc đọc bức thư này, anh lo sợ, nếu làm vợ anh rồi, em sẽ chăm lo thế nào cho gia đình nhỏ của anh, cho bố mẹ anh. Anh biết không, tình yêu là động lực làm cho con người ta trở nên trọn vẹn hơn, nên anh đừng lo lắng hay băn khoăn gì nhé (vì sẽ khiến anh già hơn đó).
Em hòa đồng, thân thiện và pha chút hài hước. Không phải cô gái có thể cam chịu mọi bất công, nhưng em biết nghe lời và chịu khó lắng nghe. Ngoại hình của em được mọi người nhận xét là ưa nhìn, cân đối, đẹp hơn khi cười. Em sinh ra trong một gia đình cơ bản ở vùng đồng bằng Bắc bộ, giàu tình yêu thương, hạnh phúc và luôn ngập tràn tiếng cười. Em tốt nghiệp đại học Hà Nội rồi làm việc tại đây luôn.
Mọi cô gái thường mơ ước người yêu, người chồng hoàn hảo, đẹp trai, giàu có như những nam thần trong phim ngôn tình. Đối với em, nếu có người chồng như vậy thì rất tốt và em rất thích. Nhưng anh à, em biết trên đời này không ai hoàn hảo cả, chỉ cần anh cao một chút, có định hướng sống và làm việc tại Hà Nội, "độc toàn thân", chưa có con và cố gắng làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng ta. Thế nên anh đừng trốn nữa, hãy ra gặp em đi nha. Em chờ mỏi chân lắm rồi.
Em biết cuộc sống sẽ có lúc khiến cả hai mệt mỏi, những yêu thương dần phai nhạt, thay vào đó là trách nhiệm nhiều hơn, nhưng em tin chúng ta biết cách làm mới tình yêu của mình. Em sẽ dành nhiều thời gian cho anh, nấu những món anh yêu thích và đong đầy tình yêu chân thành. Em hứa sẽ cố gắng vì anh, vì yêu thương.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ