Anh muốn nói thật nhiều nhưng khi ngồi trước màn hình lại chẳng biết diễn tả sao cả. Thôi thì cứ nói những gì anh nghĩ lúc này vậy. Nếu em đọc thấy bài viết này ngố ngố thì cũng đừng cười nhé. Có lẽ anh, em và mỗi người chúng ta ai cũng đều mong muốn tìm thấy một nửa kia của đời mình. Dù sớm hay muộn cũng hy vọng là chúng ta tìm đúng người. Không biết anh có kém duyên quá chăng khi gặp người thích mình và người mình thích những vẫn chưa thành đôi. Mục Hẹn hò của VnExpress khá thú vị nhỉ, biết đâu lại tìm thấy em ở đây.
Giới thiệu cho em chút về bản thân anh nhé: Anh là con út, hai chị đã có gia đình và em bé nên anh nhận được sự quan tâm ngày đêm của bố mẹ, cô dì, thậm chí cả hàng xóm và mấy người chưa gặp lần nào. Luôn là câu nói động viên, khích lệ: "Cưới đi thôi! Lớn rồi". Những lúc đó anh chỉ biết cười trừ, biết sao giờ. Gia đình anh khá ổn, nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh thấy bố đụng chân đụng tay hay chửi bới mẹ bao giờ. Ông bà hay trò chuyện với nhau đủ thứ: chuyện thời sự, ngày xưa, ngày nay. Đôi khi anh mong sau này mình chỉ cần được như thế. Công việc hiện tại của anh khá ổn về thu nhập, lâu dài thì anh không khẳng định vì cuộc sống luôn vận động và thay đổi. Chúng ta chỉ có thể thích nghi với sự thay đổi của nó. Đó cũng là quan điểm sống của anh.
Anh không quá cứng nhắc trong mọi vấn đề, những chuyện du di được thì cho qua. Có một câu ví von khá dân dã của ông bà: "Nồi nào úp vung ấy", anh khá thích. Ngoại hình, chiều cao của anh ở mức bình thường nên cũng mong cô gái ấy bình thường thôi. Anh mong em có 5 điểm ngoại hình, còn lại 5, 6 hay 7 điểm về tính cách thì càng tốt (hì). Anh nghĩ con người không thể tránh được vòng quay của bánh xe thời gian nên điều giữ con người ở bên nhau dài lâu chính là tình nghĩa.
Xét một góc nào đó có lẽ anh chăm sóc gia đình mình tốt: sửa điện, nước, nấu ăn anh đều làm ổn... Đó là kết quả của những năm tháng ra ngoài tự lập, học hỏi thêm từ bên ngoài của anh. Anh thích đi du lịch bằng xe máy, vì ngồi trên xe máy anh có thể được hít hà "mùi, vị" của những vùng đất mới một cách chân thật nhất. Anh cũng biết chút văn nghệ đấy nhé, anh tự tập đàn guitar, có thể đàn hát những bài mình thích.
Nói một chút về cô gái anh mong sẽ gặp nhỉ? Thật khó để anh miêu tả chính xác về cô ấy, chuyện tình yêu mà, khi yêu chúng ta làm những điều khiến chính bản thân ta còn không hiểu được. Anh không biết hình dáng em thế nào nhưng mong em sẽ là một cô gái hiền, hiểu chuyện. Anh nghĩ sự chân thành là con đường ngắn nhất để hai người đến gần nhau nhất. Còn nhiều điều anh muốn nói nữa nhưng để khi gặp em nhé. Chào cô gái anh chưa biết tên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam