Chào em, người phụ nữ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu em đã dừng lại ở đây thì xin em bỏ ra vài phút để đọc hết những dòng tâm sự của anh nhé. Anh, chàng trai nghèo vượt khó vẫn tìm kiếm một tình yêu vĩnh cửu. Một chàng trai sinh ra và lớn lên ở miền Trung vẫn cố gắng vươn mình để trở nên tươi đẹp và đáng sống nhất (anh đang nói về Đà Nẵng quê anh). Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến trái tim đầy sự ấm áp và chan hòa yêu thương trở nên chai sạn và nhiều vết cắt. Là một người đàn ông, trụ cột gia đình, anh có thể gánh vác hết tất cả những chuyện lớn nhỏ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhưng vẫn có một sự thật rằng anh chỉ là một người bằng da bằng thịt, cần sự quan tâm, yêu thương và thấu hiểu. Anh cũng có mưu cầu hạnh phúc như bao người nhưng có lẽ hạnh phúc bị tắc đường chưa kịp đến với anh.
Trải qua bao chuyện càng làm chúng ra rắn rỏi hơn, đúc kết nhiều kinh nghiệm hơn. Bây giờ anh đã thật sự xếp quá khứ vào một góc và mở ra một vùng trời yêu thương mới để chờ đợi em đến. Trong cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng, rồi sẽ có va chạm, những vấn đề lớn nhỏ xảy ra, nhưng những lúc như vậy anh mong chúng ta sẽ ngồi lại cùng nhau, cùng cho nhau những ý kiến để mình cảm thấy luôn được tôn trọng, có những hướng giải quyết tốt hơn.
Mỗi người chúng ta sinh ra không giống như bánh răng của máy móc mà nó ăn khớp được với nhau. Chúng ta phải cố gắng bù trừ cho nhau, làm bàn đạp để chúng ta trở nên hoàn hảo nhất. Với anh không có hình mẫu về người phụ nữ của đời mình, chỉ cần người đó là em thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Anh không biết mình phải trải qua bao nhiêu giông bão nữa để đổi lại được cái nắm tay khi về già, em có thể đến muộn một chút nhưng mà hãy ở lại thật lâu em nhé.
Về tuổi tác, anh cũng không còn nhỏ nữa, là người sống nội tâm nhưng khá hài hước, hòa đồng và vui vẻ, yêu thiên nhiên và thích những hoạt động thiện nguyện, yêu già kính trẻ. Anh luôn phấn đấu mình trở thành người đàn ông 5 tế (kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế và cả y tế nữa). Thật sự còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng giới hạn, nếu em cùng cảnh ngộ và đồng cảm, đồng quan điểm thì đừng ngại gửi thư về cho anh. Chúng ta sẽ viết tiếp trang sách còn đang dang dở này em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: TRƯƠNG HÙNG
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam