Tôi sinh năm 1980, sống và làm việc tại Sài Gòn. Là một người đàn ông trưởng thành, vì mải mê kiếm tiền cho những lần đi công tác xa nên đã không giữ được hạnh phúc mái ấm gia đình nhỏ của mình. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi từng có một tình yêu đầu đời và một gia đình hạnh phúc. Cứ ngỡ đó là mãi mãi nhưng trong cuộc sống này không phải ta muốn là được.
Tôi cứ nghĩ tôi chân thành, bao dung và yêu thương hết lòng thì người toàn tâm với mình. Nhưng người rồi cũng rời xa tôi vì mối tình đầu, hóa ra bao năm nay tôi chỉ đóng vai một người thay thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến, 2019 chính thức ly hôn chấm hết mối tình đầu không trọn vẹn. Chỉ có những bạn thuộc típ lụy tình như tôi mới hiểu cảm giác đau lúc ấy. Thấm thoát 5 năm trôi qua gà trống nuôi con, tôi chỉ muốn tập trung cho công việc và con trai. Giờ nhìn con khôn lớn và hiểu chuyện tôi rất vui. Đến lúc tôi muốn tìm cho mình một nửa kia để cùng nhau xây đắp một tương lai phía trước.
Về tính cách, tôi hướng nội, giản dị, xem trọng nhất giá trị của gia đình, ít nói nhưng đã biết nhau thì sẽ nói rất nhiều. Đã đổ vỡ một lần nên tôi có thêm cho mình một bài học trong chuyện tình cảm. Tôi muốn dùng chân thành đổi lấy chân thành. Hôm nay tôi viết thư này gửi đến cái bạn gần xa, cùng chung quan điểm thì hãy cho tôi và bạn một cơ hội kết nối để cùng nhau xây đắp tương lai bạn nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: phamminhtuan040280
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam