Gargantuan Alan Belmont, 24 tuổi, người Anh, đã sốc khi đi khám sức khỏe định kỳ tháng trước và bác sĩ bảo rằng không đo được nhịp tim cho anh bằng ống nghe, thậm chí bằng máy siêu âm (chiếc máy vốn dùng để kiểm tra bà bầu).
Ảnh: swns.com |
Quá kinh ngạc, bác sĩ nhận định có lẽ chiếc máy của bệnh viện không đủ mạnh để xuyên qua lớp mỡ dày của người thanh niên này. Và chỉ bằng nhiều nỗ lực sau đó, người ta mới có thể nghe được tiếng đập yếu ớt trên cánh tay của anh.
"Khi biết bác sĩ không nghe được nhịp tim, tôi tự nhủ 'Mình là xác chết biết đi ư'", anh nhớ lại cảm giác xấu hổ của mình khi đó. "Khi vào trong xe hơi, tôi không thắt dây an toàn được. Vì thế, tôi quyết tâm phải làm được việc này. Tôi phải trở lại là người bình thường", và Alan đã đặt mục tiêu giảm được gần một nửa trọng lượng cơ thể mình.
Theo swns, giờ đây, anh đang tham gia một khóa luyện tập gắt gao để vứt bỏ bớt số cân thừa của mình.
T. An