Nghiệp ám em quá rồi. Em là quản lý xuất nhập khẩu cho công ty nước ngoài. Mỗi ngày hết lo nhập khẩu rồi tới xuất khẩu cho công ty mà quên bẵng đi việc xuất khẩu "kiện hàng" 43 kg, cao 1,5 m là em đây. Phải chăng do chưa tìm ra đối tác nhập khẩu tiềm năng? Không, không đúng lắm. Có lẽ do em chưa từng cố gắng kiếm tìm?
Vâng, vậy thì tháng một năm 2023 em chính thức bước đầu tiên trong nỗ lực kiếm tìm "đối tác nhập khẩu" bằng việc viết bài trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.
Anh thương mến, em là mẹ đơn thân của bé gái gần tám tuổi. Sự lầm lỡ, dễ tin người thời tuổi trẻ của em cách đây hơn chín năm đã đem đến cho em sứ mệnh làm mẹ của một em bé. Và rồi khi con tròn một tuổi, em quyết định rời xa Hà Nội, kết thúc chuỗi ngày cơ cực và chuyển vào Nam để bắt đầu lại với những tháng ngày... vất vả hơn vì một mình nuôi con.
Cho tới bây giờ, sau gần tám năm, em ổn hơn rồi. Em chọn Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu để an cư lạc nghiệp, một căn hộ nhỏ để hai mẹ con có chốn đi về. Mong anh cũng ở đây luôn thì tốt quá hoặc anh đừng quá xa để mình có thể bên nhau.
Về anh, hy vọng anh có công việc và thu nhập ổn hơn em. Anh tu chí làm ăn và mình cũng nhìn về một hướng nhé. Anh cao hơn em một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng nhé, vì em khá nhiều lý lẽ anh ạ. Em không chịu được mùi thuốc và nó sẽ khiến mình xa cách đó anh. Nhậu thì nên biết điểm dừng anh ha, vì rượu chè hư người. Em đang lo cho sức khỏe của anh thôi mà.
Mong anh cao từ 1,65 m nhé. Hy vọng con chúng ta cao chút chứ đừng nấm lùn như em. Anh điềm đạm, từng trải, thấu hiểu, đủ kiên nhẫn và bao dung để dẫn đường, chỉ lối giúp em hoàn thiện bản thân hơn nhé. Anh bằng hoặc hơn em trong khoảng mười tuổi được không nhỉ? Em mong lắm được cùng anh chuyện trò, sẻ chia nhiều điều trong cuộc sống. Hơn hết, nếu anh là người ấm áp và yêu trẻ nhỏ, chắc chắn anh ghi điểm tuyệt đối đó.
Ồ, em có đang lý tưởng hóa anh quá không nhỉ? Liệu có một người như anh tồn tại để em kiếm tìm hay không? Anh yên tâm, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa nếu là đúng người và đúng thời điểm. Hãy xuất hiện trước mặt em và nói em sai đi ạ. Tôn trọng cảm xúc của nhau, để ý, lắng nghe và quan tâm nhau, nhìn nhau mà sống mới là điều em hướng tới. Hẹn gặp anh một ngày không xa.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoài
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ