Mùa xuân đã sang, một năm mới đã tới, anh viết đôi dòng ở đây, với một mong muốn chân thành rằng tìm được người mà mình cần gặp. Người đó hợp với mình, bởi vì anh hiểu rằng cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo và bản thân anh cũng vậy, chưa bao giờ hoàn hảo. Nhưng anh luôn phấn đấu sau mỗi ngày, sau mỗi trải nghiệm anh hiểu biết hơn, rút được kinh nghiệm để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Có lẽ, anh đã trải qua đủ những thử thách để hiểu mình cần gì, đó là một gia đình nhỏ của chính mình, với người phụ nữ mà nơi đó chúng ta có thể tâm sự, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, chia sẻ những niềm vui khi gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống, cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ.
Anh giản dị, đơn giản, với anh quần áo lịch sự phù hợp với hoàn cảnh là đủ, anh không thích sự phô trương. Anh thích chạy bộ, chơi thể thao và hay đọc và đôi khi là một vài cuốn sách nào đó. Cập nhập những tri thức mới nhất của nhân loại và đặc biệt anh thích nhất được đi dạo nên nếu có em cùng anh thì thật là tốt. Anh luôn sống tích cực, trân trọng sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và tinh tế, luôn trao đổi để cùng nhau tốt hơn mỗi ngày. Anh không thích những sự tranh cãi không cần thiết bởi nó sẽ khiến chúng ta có khoảng cách và dần đẩy chúng ta ra xa hơn.
Mong rằng em kiên nhẫn với anh để cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, vì góc nhìn nào cũng có một lẽ đúng riêng, điều cần nghĩ tới là sự vun đắp tình yêu, chứ không phải ai đúng ai sai. Dĩ nhiên, có thể sau mỗi lần tranh luận có giận dỗi, nhưng anh nghĩ giận dỗi cũng là yêu, là để hiểu và yêu nhau hơn. Em có mong vậy không? Anh không thuộc típ người bia rượu, cũng không hút thuốc. Anh cẩn trọng trong lời hứa và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.
Em không cần nấu ăn ngon, em và anh có thể cùng nấu ăn mà. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ. Anh hy vọng em có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn anh bởi công việc của anh đặc thù nên khá bận rộn. Nhưng chắc chắn rằng, với thời gian rảnh gia đình và em luôn luôn sẽ là ưu tiên hàng đầu của anh. Giới thiệu sơ qua về bản thân anh. Anh làm việc tại Hà Nội, sinh ra ở miền đồng bằng cách Hà Nội không quá xa. Học vấn của anh đang trong quá trình hoàn thành cao học, chiều cao khoảng 1m80. Hy vọng anh và em đều có trách nhiệm với những lời viết ra, thật sự nghiêm túc và tử tế. Chào em, người con gái đang đọc bức thư này, người cũng như anh, đang đi tìm người yêu, người bạn đời trăm năm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam