Ở Sài thành, anh có một căn hộ bé xinh (gần sân bay) đang chờ em, một chiếc xe đủ che mưa che nắng trong những ngày thời tiết Sài Gòn khắc nghiệt, thất thường, đủ để gia đình đi tắm biển Vũng Tàu mỗi cuối tuần. Anh có công việc kinh doanh nho nhỏ, tạm trang trải qua mùa Covid điên đảo này. Và tài sản lớn nhất của anh là chính anh, tâm hồn và con tim nồng ấm của anh, nhẹ nhàng không xô bồ, êm đềm mà thanh thản, an nhiên tự tại. Anh thích điều đó.
Anh sẽ kéo em dậy mỗi sáng sớm để đi bộ cùng anh, sẽ chở em đi dạo bờ kè mỗi chiều cuối tuần, ghé vào quán ốc nhâm nhỉ lon bia cùng em. Anh thích chở em đi cà phê ăn sáng mỗi chủ nhật và bên cạnh là các con vui đùa trong xe anh. Em thấy sở thích của anh có nhiều quá không? Thật tuyệt vời nếu em cũng có sở thích như anh.
Anh không hút thuốc (khá kị mùi thuốc lá), có thể tự tay nấu cơm cho em. Có khi em sẽ lười vào bếp và viện lý do thích ăn món anh nấu cho mà xem.
Nhiều ưu điểm thế vì sao anh chưa có ai vậy, người đàn ông tội nghiệp? Vì anh từng một lần đò rồi em à. Và dù mọi chuyện đã trôi qua khá lâu nhưng đó cũng là vết thương lòng làm con tim anh chai sạn gần 10 năm qua, hầu như cảm xúc tình ái cứ trôi đi chỉ vì công việc. Cứ mải mê cuốn vào vòng xoáy công việc, thời gian trôi qua thế nào không hay, không kịp nhìn lại mình đã 39 tuổi, qua luôn thời tìm hiểu cảm giác yêu đương nồng nàn, lãng mạn. Cũng có thể vì một phần từng trải và ngày càng lớn tuổi nên anh trở nên khó tính hơn trong cách cảm nhận một mối quan hệ nào đó. Tuy nhiên đa số mọi người đánh giá anh hài hước và dễ gần. Anh đã trễ quá rồi phải không em?
Giờ đây anh lại cảm nhận sâu sắc khoảng vắng khá lớn trong căn nhà này và nhất là trong tâm hồn. Thật sự anh cần em, cần hơi ấm và một người vợ hiền cùng xây tổ ấm. Chúng ta cùng nhau đi làm, chăm con và cùng đi thăm ba mẹ. Gia đình tụ tập cuối tuần thì nồng ấm biết bao em nhỉ? Anh không thể một mình mãi được đúng không em? Vậy em có thể hợp tác cùng anh được không, em yêu?
Hãy mạnh dạn gửi tin cho anh nhé. Anh đã sẵn sàng mọi thứ, việc còn lại là chờ đón em - người phụ nữ của đời anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam