Gia đình tôi có bốn anh em, ba trai đầu và một gái út. Tôi là con trai thứ hai. Ba mất bốn năm trước, mẹ 74 tuổi sống một mình trong nhà của mẹ tại Lâm Đồng, tự nấu ăn và chăm sóc bản thân. Gia đình anh cả ở gần, được ba mẹ mua cho khi anh cưới vợ. Ba anh em còn lại đã có gia đình nhưng tha phương cầu thực, người ở Sài Gòn, người ở Bình Dương, kinh tế còn khó khăn.
Ba mẹ tôi có 2,5 hecta đất đang trồng cà phê và sầu riêng nơi đây. Ba đã chia cho anh cả một hecta, 1,5 hecta còn lại của ba mẹ, anh đang canh tác, chăm bón, thu hoạch và trả tiền cho mẹ 50 triệu đồng một năm.
Đợt này mẹ hỏi thăm tình hình ba anh em tôi, biết cả ba đều khó khăn, mẹ nói anh cả rằng bán phần đất 1,5 hecta còn lại với giá khoảng hai tỷ đồng chia cho bốn người là mẹ và ba anh em tôi; còn anh cả đã cho nhà, cho một hecta rồi; các em khó khăn nên giúp đỡ kịp thời.
Mẹ già không biết gì, kêu anh rao bán đất cho mẹ, nhưng anh cứ lần hồi không chịu bán và nói giá nông sản đang cao không bán. Ba anh em tôi thật sự khó khăn, nên nói với anh thế nào bây giờ?
Văn Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc