Đang trong tình trạng độc thân nên tôi cũng muốn thử xem có cơ hội không. Thời gian đầu anh nhiệt tình nhắn tin với tôi cả ngày, tôi lâu lâu mới trả lời vì nghĩ làm thế sẽ không bị mất giá. Ngày nào anh cũng hỏi tôi đi làm về chưa để hẹn gặp. Sau nhiều lần từ chối, chúng tôi cũng có một buổi tối cà phê nhẹ nhàng. Cảm nhận ban đầu tôi thấy anh chu đáo, quan tâm tới những điều nhỏ nhất mà tôi còn không nhận ra, vì thế bản thân có chút động lòng. Thời gian sau đó chúng tôi rất vui vẻ.
Gần đây, anh dường như bớt đi sự nhiệt tình, tôi cũng để im xem sao. Rồi bản tính tò mò trỗi dậy, tôi hỏi thì anh nói công việc bận, thường xuyên mất ngủ, lo nghĩ. Tôi chỉ biết động viên anh, chẳng biết làm gì ngoài việc đó. Một hôm, tôi nhắn tin cho anh mà đến hôm sau mới được hồi đáp. Tôi xác định không cần quan tâm đến mối quan hệ này nữa, để lại lời nhắn kết thúc và xóa kết bạn. Anh lại xin lỗi và kể về công việc hiện tại đang không tốt, áp lực, mong tôi có thể thông cảm trong giai đoạn này.
Với một cô gái có lòng tự trọng và nhạy cảm, tôi dường như bị hụt hẫng trước sự thay đổi của anh, dù lý do anh đưa ra có thể chấp nhận được. Giờ tôi băn khoăn, nên tiếp tục chờ hay buông bỏ mối quan hệ chưa có bắt đầu này? Mong mọi người chia sẻ.
Thục
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc