Anh đang tìm một cô gái luôn là chính mình giữa dòng đời xô đẩy này, dành thời gian để phát triển bản thân và chờ tình yêu đích thực đến với mình. Hạnh phúc là gì em nhỉ? Câu trả lời dĩ nhiên tùy thuộc vào mỗi người, em có thể viết thư gửi cho anh. Ở độ tuổi này anh chín chắn, chuẩn mực và sẵn sàng xây dựng cuộc sống gia đình. Trước giờ quyết định đi học hay đi đâu, quen ai anh đều tự quyết, là người có chính kiến, lập trường, không ai có thể can thiệp quyết định của bản thân. Anh được mọi người khen là sống thẳng thắn, cứng rắn, quan tâm gia đình và sống lương thiện. Anh không dính tứ đổ tường, cũng sống có nguyên tắc, không để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của mình. Anh có tinh thần học hỏi cao, có những thứ cha mẹ mình không dạy được nhưng mình có cái đầu để học hỏi và hoàn thiện bản thân đó em.
Em nghĩ gì về "môn đăng hộ đối" thời nay? Anh sinh ra trong một gia đình ấm no hạnh phúc, con cái hiếu học, đều tốt nghiệp đại học, làm ăn chăm chỉ, là niềm tự hào của gia đình và dòng họ. Khi bước ra xã hội, anh cùng các thành viên khác luôn cố gắng trở thành những công dân có ích cho xã hội, không phạm vào luật pháp hay làm những gì trái đạo đức, hướng đến sống thiện tích đức.
Công việc anh hiện tại liên quan đến tri thức, chuyên môn được đào tạo rất nhiều, anh rất hài lòng với những gì mang lại cho anh. Song song với đó là lối sống lành mạnh, yêu thể thao cùng chế độ ăn lành mạnh, không hút thuốc hay lạm dụng bia rượu, games. Hy vọng em cũng là cô gái như vậy để cùng nhau luyện tập, cải thiện sức khỏe mỗi ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, anh có đam mê theo đuổi kiến thức, chinh phục mọi nẻo đường đó đây của cuộc sống, thiên hướng về cuộc sống hiện đại, văn minh, công bằng và hài hòa. Anh từng trải qua vài mối quan hệ trước nên rút ra nhiều điều quan trọng, như tôn trọng và tin tưởng là những yếu tố quan trọng trong tình yêu.
Anh may mắn sinh ra có con mắt nhìn người tốt, một người bạn đời phù hợp lâu dài với mình là một người trưởng thành, có trách nhiệm. Anh với vẻ ngoài bình thường, điềm đạm, biết kiểm soát cảm xúc, tính nóng, ít thể hiện giá trị nội tại của mình với người khác. Anh nhanh nhẹn, lanh lẹ, biết đối nhân xử thế tốt, luôn để lại ấn tượng trong mắt người khác. Còn về em - một cô gái sống và làm việc ở thành phố mang tên Bác, còn quê quán gần đấy (là người thực tế nên không yêu xa), hy vọng em có học vấn tương đương với anh, sinh ra trong gia đình hạnh phúc, không phức tạp và là một cô gái trưởng thành, độc lập, tự lập. Sự chia sẻ và biết lắng nghe, thấu hiểu rất quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào, không có chỗ cho sự ích kỷ.
Về tôn giáo anh không theo đạo, thích tự do phóng khoáng, nên trước giờ anh ít kết giao với người theo đạo. Anh tin vào nhân quả và thích đọc sách self-help, Phật pháp. Mong bản thân cũng như em đều gieo những nhân tốt để gặt lấy quả ngọt em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Happy New Year 2025
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam