Em xem bài viết mà các anh chị chia sẻ đã tìm được một nửa yêu thương qua chuyên mục, em thấy vui và nghĩ biết đâu mình cũng được may mắn như các anh chị ấy. Hai mươi chín năm trôi qua, em chờ một nửa của mình xuất hiện nhưng chưa gặp. Có lẽ lần này, em nên thay đổi chút và mạnh dạn lên đây tìm anh.
Là cô gái lên lên từ miền Trung, vào Sài Gòn lập nghiệp nên mọi thứ với em là sự cố gắng và chăm chỉ. Ngoại hình em bình thường với chiều cao 1,57 m, cân nặng 47 kg. Em là nhân viên văn phòng của một công ty ở Gò Vấp, là cô gái nhẹ nhàng, tình cảm, sống chân thành với mọi người xung quanh. Em có những người bạn chân thành, quý mến và một gia đình ấm êm, tình cảm. Nhưng đâu đó vẫn có nỗi buồn ưu tư vì em chưa gặp một nửa còn lại của mình.
Những tháng ngày qua, em làm việc rất chăm chỉ. Công việc cho em thêm nhiều động lực và niềm vui mỗi ngày. Bởi thế, em rất cố gắng dù không phủ nhận nhiều khi áp lực và những khó khăn khiến em mệt mỏi. Mỗi lúc như vậy, em lại nghĩ giá như ở đâu đó có anh chờ em. Em tin anh cũng vậy, làm việc chăm chỉ, khao khát theo đuổi ước mơ dù đôi khi chạnh lòng vì vô tình chạm phải nỗi cô đơn, rồi tự nhiên mong muốn có một người đồng cảm với mình.
Em vẫn kiên định chờ anh - một người có thể không quá đẹp trai, giỏi giang hay nổi trội nhưng mang trái tim ngập tràn tình yêu thương và biết trân trọng những điều giản dị, nhỏ bé. Em vẫn tin rằng chúng ta rồi sẽ gặp được nhau, tìm được sợi dây đồng cảm nơi nhau, sẽ biết giữ lấy nhau và hạnh phúc những ngày sau.
Anh lớn tuổi hơn em nhé, chưa từng kết hôn, chín chắn, có trách nhiệm, sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ. Mong anh có công việc ổn định và ý chí vươn lên, mọi thứ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng, tích lũy trong tương lai.
Em rất nghiêm túc và chân thành nên hy vọng anh cũng thế. Mong sớm nhận được mail của anh - người thương của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ