Anh đã 35 tuổi, ở tuổi này anh luôn ngóng trông có một người bạn đời sẽ đồng hành cùng anh, lập nên một mái ấm nho nhỏ cùng anh. Anh trở về TP Buôn Ma Thuột này từ 2022, sau một chặng đường làm việc tại Đà Nẵng. Vậy mà không hiểu sao đến nay anh vẫn chưa yêu một cô gái phố núi nào. Có khi nào câu nói: "Đúng người thì đến muộn một chút cũng không sao" lại ứng nghiệm với anh.
Ở tuổi này anh cũng trải qua vài mối tình, đã chiêm nghiệm cho bản thân, tự thấy bản thân đủ ấm áp, chín chắn để tạo một cảm giác an toàn, bao dung cho người con gái sẽ đồng hành cùng anh. Nên là, em là cô gái hướng nội, hay hướng ngoại đều được. Vì bản thân anh có lúc hướng nội nhưng sẽ có lúc cực kỳ hướng ngoại. Có khi là hướng tùm lum đấy em. Em hãy là một cô gái biết yêu bản thân, yêu gia đình; khi đồng hành cùng anh, sẽ có anh làm thêm điều đó cùng em. Hơn hết chúng ta sẽ là người biết chia sẻ, thấu hiểu, điều đó sẽ tạo mối quan hệ vững chắc cho em và anh. Nghiêm túc chờ tin em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khang
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nam
