Em biết đến chuyên mục Hẹn hò cách đây hơn hai tháng, thi thoảng cũng vào đọc comment của mọi người. Dẫu biết tình yêu qua mạng thường đến lưng chừng đèo, nhưng em vẫn tin đâu đó còn có người chân thành tìm kiếm "một nửa" yêu thương.
Bạn bè cứ bảo độc thân như em sướng thế còn gì, tội gì phải mang gông vào cổ. Nhưng em biết, sau tất cả, ai cũng cần một gia đình để yêu thương, để nạp đầy năng lượng và có được cảm giác an toàn.
Sau bài viết "Em không ngại yêu người từng đổ vỡ", em rèn luyện được tính kiên nhẫn hơn, thấy nên cho bản thân thêm cơ hội. Tình yêu đúng là không phân biệt tuổi tác, văn hóa, nhận thức,... nhưng cũng không thể vội vàng, phải có cảm xúc, quan trọng phải gặp đúng người.
Em không phải típ người sôi nổi nhưng thấy cũng vui, thân thiện, đôi khi "lúa lúa". Em có dáng người cân đối, thích để mặt mộc, nếu mang giày bảy phân cũng được 1,65 m.
Em luôn rèn luyện cho mình kỹ năng sinh tồn là không để cảm xúc tiêu cực vây quanh. Em sống tình cảm, cầu tiến, thích thể thao nhẹ nhàng, thích du lịch và nghe nhạc zumba mỗi sáng.
Về anh, anh không hút thuốc nha, công việc ổn định, có trách nhiệm với bản thân, biết đối nhân xử thế, đủ bao dung để vượt qua thử thách, để không làm tổn thương nhau vì tình yêu cũng có lúc thăng lúc trầm. Em người miền Tây, vẫn ở Bình Tân nên anh sống và làm việc ở Sài Gòn hoặc gần Sài Gòn nha.
Với sự chân thành, qua mục Hẹn hò, em mong tìm được bạn trai để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu anh thấy sẵn sàng, đồng cảm trên 70% (phần trăm còn lại, chờ khi gặp), đừng quên gửi thư cho em nhé.
Cảm ơn mọi người quan tâm bài viết.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ