Có lẽ ở cái tuổi 38 của người phụ nữ, cơ hội và khả năng tìm được một tình yêu, một gia đình hạnh phúc đang dần thu hẹp lại. Nhưng em sẽ luôn lạc quan vì tin vào duyên số. Em nghĩ mình không nên vội vàng tìm đại, mà phải là hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim yêu nhau, có trách nhiệm và cùng nhìn về một hướng, dù là hạnh phúc muộn vẫn đầy ý nghĩa, phải không anh?
Xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân. Em 38 tuổi, ngoại hình chỉ ở mức trung bình, cao 1,6 m, nặng 56 kg, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, sống và làm việc ở Sài Gòn, công việc văn phòng không quá nhiều áp lực. Với em, như vậy cũng tạm ổn. Em có vài người bạn, cuối tuần có thể hẹn cà phê và thỉnh thoảng đi đâu đó đổi gió. Cuộc sống của em cũng đơn giản anh ạ.
Về tính cách, em khá hiền và sống nội tâm. Tuy vậy, với bạn bè thân thiết, em vui vẻ và hay pha trò đấy. Trong cuộc sống, em luôn cố gắng suy nghĩ tích cực và không quá khắt khe. Cuộc đời đã quá nhiều lo toan và mệt mỏi rồi, mình không nên làm nó phức tạp và khó thở hơn. Em luôn thoải mái nhưng cũng có quy tắc của mình. Quy tắc của em là sự yêu thương và trách nhiệm, làm ra làm, chơi ra chơi. Em không thích sự vô cảm và cẩu thả. Có lẽ vài dòng không nói được nhiều. Em hy vọng được gặp anh để chúng mình có thể tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau hơn anh nhé.
Về anh, mong anh chững chạc, có nghề nghiệp ổn định, biết quan tâm, chia sẻ và sống tốt. Em không quan tâm anh độc thân hay từng có gia đình, có con, chỉ cần anh là một người đàn ông ấm áp, là chỗ dựa cho em những lúc mệt mỏi trong cuộc sống. Có lẽ tuổi thơ không được trọn vẹn nên em luôn mong có một vòng tay cho mình dựa vào, có thể khóc, cười và luôn cảm thấy được tin tưởng. Em cũng mong anh xem em như một nơi ấm áp để anh tâm sự thoải mái và được là chính mình.
Tình yêu với em là hạnh phúc, là thương nhau và nghĩ cho nhau. Nó không phải sự giày vò hay đau đớn, cũng không lý tưởng hóa tình yêu. Nếu yêu nhau, mình cho nhau cơ hội, còn không thì mình vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Em là người phụ nữ của gia đình, biết đối nhân xử thế, có thể nấu ăn, chăm sóc anh và các con nên anh yên tâm nhé. Em yêu động vật, yêu thiên nhiên nên nếu anh cũng có tình yêu như thế thì anh thật hoàn hảo trong mắt em.
Mong chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yuki
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ