Em kể chuyện này anh đừng cười nhé. Năm nay em đã ngót nghét 39 cái xuân thì rồi nhưng vẫn chưa biết từ "chồng" định nghĩa như thế nào. Muốn với tới lắm mà mãi không thấy anh tới gặp. Chắc anh lại nghĩ: "Chắc cô này khó tính lắm nên mới ế như vậy chứ gì?".
Không đâu nha, em được mọi người nhận xét là tính tình dễ chịu, vui vẻ, hài hước, ngoại hình ổn. Chắc là thần tình yêu bỏ rơi mất em, làm em đợi mãi vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.
Còn nữa nhé, công việc của em cũng ổn định, được nghỉ hai ngày cuối tuần để dành thời gian cho gia đình, không phải tăng ca hay bận bịu gì cho cam. Vậy mà ước mơ được dành thời gian đó cho "chồng tương lai" của em cũng mãi không tìm được.
Thế nên, nếu đọc được bài viết này, anh hãy liên lạc ngay với em nhé.
Em chỉ mong anh là người đàn ông trưởng thành, công việc ổn định, có thời gian dành cho em, chung thủy một lòng và trách nhiệm với gia đình nhỏ của chúng mình. Dù anh đang độc thân hay đã ly hôn hoặc đang "gà trống nuôi con" cũng đều rất tốt.
Ước mơ nhỏ, hạnh phúc to. Hãy liên hệ em khi đọc được bài này anh nhé.
Thân, thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ