Tặng cho một người.
Thế giới này quá xa xỉ phải không?
Nắm tay cho nồng ấm
Bước lệch đi trên quỹ đạo của mình
Nở nụ cười hài hước để giấu em.
Anh...
Thế giới này quá xa xỉ phải không?
Nơi anh đã từng đặt chân đến
Nơi anh không bao giờ còn ở lại
Và cũng là nơi ta hoá đá mọi nỗi niềm....
Em biết mình đã không còn là em của ngày xưa
Cô gái chỉ đợi những vụng về của anh để hờn dỗi
Cuộc đời này, quá nhiều dữ dội
Em khác xưa rồi mà em có biết đâu???
Đừng hỏi vì sao ta mất nhau
Mất cả những hoài niệm màu mây khói
Mất cả những tàn thu chờ đợi
Còn lại em giữa biển cả con người....
Anh...
Thế giới này quá xa xỉ phải không???
Thủy Anna