Anelka là một trong 5 cầu thủ Pháp phải chịu án phạt treo giò nhiều trận do rắc rối ở World Cup 2010. Anh đã lời qua tiếng lại với HLV Raymond Domenech, dẫn đến việc bị đuổi về nước trước trận cuối vòng bảng. Tỏ thái độ bênh vực anh, toàn bộ các cầu thủ còn lại - dẫn đầu là đội trưởng Patrice Evra - đã tự ý bỏ tập.
Sự nghiệp quốc tế của Anelka nhiều khả năng kết thúc sớm. |
Sau nhiều ngày xem xét hồ sơ và tổ chức một cuộc điều trần, ban kỷ luật của FFF hôm qua đã ra hình thức kỷ luật nặng đối với năm cầu thủ bị quy là cầm đầu vụ bê bối. Trong đó Anelka bị phạt nặng nhất.
"Mấy vị ở FFF đó thật đúng là những anh hề... Tôi buồn cười đến chết mất", tờ France Soir trích dẫn lại lời Anelka trong một cuộc phỏng vấn.
Với hình phạt của FFF, khoảng hai năm tới Anelka sẽ không được gọi lên tuyển. Và sự nghiệp quốc tế của anh có lẽ chấm dứt từ đây. Bởi khi án phạt hết hiệu lực, Anelka cũng đã 33 tuổi.
"Ai nói là tôi muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển nữa? Đối với tôi, sau World Cup 2010, đội tuyển Pháp đã là lịch sử rồi", Anelka khẳng định.
Bên cạnh Anelka, đội phó Franck Ribery cũng không được triệu tập vào đội tuyển Pháp trong 3 trận đấu tới. Jeremy Toulalan bị treo giò một trận, trong khi nhân vật chính còn lại của vụ bê bối là Eric Abidal chỉ bị cảnh cáo.
Trong phiên điều trần hôm qua, Anelka và Ribery đều không có mặt. Họ cử luật sư đến đại diện.
Doãn Mạnh