Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) vừa ra án treo giò tới 9 tháng với Giám đốc điều hành PSG, Leonardo. Vị quan chức người Brazil bị phạt vì dính líu tới vụ ẩu đả ở trận PSG hòa Valenciennes 1-1 vào đầu tháng 5 vừa qua.
Lệnh cấm với Leonardo kéo dài từ ngày 8/5/2013 tới 8/2/2014. Nguyên nhân bởi giám đốc PSG đã mạt sát trọng tài Alexandre Castro trong đường hầm sân Công viên các hoàng tử ở trận gặp Valenciennes.
Leonardo bị cấm ngồi trên băng ghế dự bị, vào phòng thay đồ của trọng tài hay tham gia các buổi họp báo. Tuy nhiên, ông vẫn được vào phòng thay đồ của cầu thủ và tham gia công tác chuyển nhượng. Ngoài ra, PSG còn phải nhận án treo trừ ba điểm nếu tái lập hành vi tương tự ở bất kỳ trận đấu nào mùa giải tới.
Hiệu lực của án phạt áp dụng trong các trận đấu thuộc khuôn khổ bóng đá Pháp và không liên quan tới sân chơi châu Âu.
Quyết định của LFP đến đúng vào thời điểm nhạy cảm khi HLV Ancelotti đang đòi được ra đi. Với phán quyết này, nhà cầm quân người Italy khó có thể rời đội bóng nước Pháp ít nhất là tới mùa hè năm sau.
PSG vốn định nhắm Leonardo là người thay thế Ancelotti. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Leonardo từng có kinh nghiệm cầm quân tại AC Milan và Inter. Hơn thế nữa, danh thủ 43 tuổi này là người thân tín với chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi.
Với việc Leonardo bị treo giò, hiện PSG không còn bất cứ ứng cử viên nào khác đủ sức thay thế Ancelotti. PSG đã thất bại trong việc chiêu mộ các nhà cầm quân nổi tiếng như Wenger, Mourinho, Benitez, Capello hay Pellegrini. Chính vì vậy, nhà tân vô địch Ligue I sẽ không buông Ancelotti cho tới khi ông này hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau.
Một động thái khác cho thấy khả năng thương vụ Ancelotti sang Real đổ bể là việc đội bóng Hoàng gia quay sang người cũ Jupp Heynckes. Mới đây, tiền vệ Bayern, Anatoliy Tymoschuk khẳng định chiến lược gia người Đức sẽ tới Real cầm quân.
PSG nhanh chóng đưa ra phản ứng sau án phạt của LFP. Theo họ, đây là một quyết định "phi lý và quá khắc nghiệt".
Ngọc Hải