Ancelotti đi vào lịch sử Champions League
Chức vô địch cùng Real Madrid hôm qua giúp Carlo Ancelotti trở thành HLV hiếm hoi ba lần đăng quang ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB.
"Tôi sướng phát điên, vì chúng tôi đã làm được điều mà Real hằng khao khát mong đợi. Rất ý nghĩa. Cả tập thể đã nỗ lực từ đầu mùa và chúng tôi tự hào vì thành quả đạt được, tự hào vì Real. Cá nhân tôi thấy rất vui vì được mang lại niềm vui cho các cổ động viên, những người đã luôn dõi theo và ủng hộ chúng tôi trên cả chặng đường dài vừa qua", Ancelotti nói sau trận chung kết thắng Atletico Madrid ở Da Luz, Lisbon.
Với danh hiệu đoạt được hôm qua, ông cân bằng kỷ lục về số lần vô địch sân chơi số một châu Âu do huyền thoại Bob Paisley tạo lập thời dẫn dắt Liverpool và độc chiếm suốt từ năm 1981. Trước đây, Ancelotti đã hai lần giành Cup Champions League cùng AC Milan năm 2003 và 2007
Bức chiến quả vừa đoạt được hôm qua là chiếc cup Champions League thứ ba trong sự nghiệp cầm quân của Ancelotti. Hai trần trước, 2003 và 2007, ông lên ngôi cùng Milan. Ảnh: AFP.
Ở trận chung kết hôm qua 24/5, Real khởi đầu chật vật trước lối đá phòng ngự khó khăn của Atletico Madrid. Các học trò của Ancelotti bị thủng lưới từ phút 36 sau một tình huống cố định và bị dẫn 0-1 cho đến phút bù giờ thứ hai hiệp hai, khi đồng hồ trận đấu chỉ còn đúng hai phút.
HLV người Italy, vì thế, đánh giá rất cao bàn gỡ 1-1 của Sergio Ramos: "Atletico Madrid phòng ngự quá tốt, và dù đã thử đủ mọi cách có thể, chúng tôi không có bất kỳ khoảng trống nào. Mãi đến gần cuối trận, Real mới có thể gỡ hòa và làm thay đổi hẳn cục diện. Bàn gỡ đó mang lại cho chúng tôi sức mạnh và thổi bùng khao khát chiến thắng trong toàn đội".
Ancelotti cũng đánh giá chiến thắng ở chung kết Champions League hôm qua là thành quả từ sự kiên định với triết lý tấn công mà ông áp dụng cho Real, chứ không hề đến từ may mắn.
"Tôi may mắn, nhưng không phải trong trận cầu này. Bạn có thể nói tôi may mắn về cuối, hoặc có thể nói chúng tôi đã cố gắng đến những giây cuối cùng. Bóng đá là thế, đôi khi bạn đen đủi, nhưng cũng có khi gặp may", ông nhấn mạnh. "Ở thời gian giải lao giữa hai hiệp, tôi có nói với cả đội rằng Real cần phải nhanh hơn, tự tin hơn ở khả năng tấn công. Tôi nhắc lại điều đó sau hai hiệp chính, rằng đội cần tiếp tục tấn công vì cách chơi đó khiến đối phương gặp nhiều khó khăn".
Nhà cầm quân của Real không quên chia sẻ với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Diego Simeone về nỗi buồn thua trận của Atletico: "Tôi có nói chuyện với Diego. Trước trận, tôi chúc mừng cậu ấy vì Atletico đã vô địch La Liga, sau trận tôi cũng chúc mừng anh ấy. Chúng ta phải tôn trọng Atletico, một đội bóng không thắng nhưng đã chiến đấu hết mình. Tất nhiên, trên tất cả Real hoàn toàn xứng đáng với thắng lợi này và danh hiệu vô địch Champions League".
Phương Minh