Trong nhiệm kỳ thứ hai của Ancelotti, Real luôn thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp ở Champions League. Họ nhiều lần ngược dòng khó tin trên hành trình vô địch mùa 2021-2022. Khi đó, Real liên tiếp thắng ngược PSG ở vòng 1/8, Chelsea ở tứ kết, Man City ở bán kết rồi hạ Liverpool 1-0 tại chung kết.
Đến bán kết 2023-2024, Real hòa Bayern 2-2 ở lượt đi và bị dẫn 0-1 ở lượt về tại Bernabeu. Nhưng trong 5 phút cuối, tiền đạo vào sân thay người Joselu lập cú đúp giúp đội bóng Tây Ban Nha thắng ngược. Tới chung kết, họ hạ nốt Dortmund 2-0 tại Wembley.
Tuy nhiên, sau khi thua Arsenal 0-3 ở lượt đi tứ kết tối 8/4, HLV Ancelotti tự nhận Real khó có thể đảo ngược tình thế. Ông nói: "Rất mong manh, thậm chí có vẻ không còn hy vọng. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ luôn thay đổi, và chúng tôi phải thử xem thế nào. Hôm nay, không ai nghĩ Arsenal lại có hai bàn từ các tình huống cố định. Những điều như thế từng xảy ra rất nhiều ở Bernabeu".

HLV Carlo Ancelotti thất vọng trong trận Real thua Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Emirates, London tối 8/4. Ảnh: Reuters
Trên sân Emirates, Arsenal tạo thế trận tốt, và vượt lên nhờ cú đúp đá phạt của Declan Rice ở phút 58 và 70. Đến phút 75, Mikel Merino sút xoáy vào góc trái khung thành, khép lại chiến thắng thuyết phục cho "Pháo thủ".
Đây là chiến thắng xứng đáng cho Arsenal, khi kiểm soát bóng 54%, dứt điểm 12 lần và trúng đích đến 11 lần. Trong khi đó, Real lép vế hoàn toàn, chỉ 3 lần đưa bóng hướng mục tiêu sau 9 pha kết thúc. Nhà ĐKVĐ Champions League thậm chí kết thúc trận đấu với 10 người khi tiền vệ Eduardo Camavinga lĩnh thẻ đỏ gián tiếp ở phút 90+4.
"Đây là một thất bại nặng nề", HLV Ancelotti thừa nhận. "Chúng tôi tổ chức khá tốt trong hiệp một, nhưng hai bàn thua từ các tình huống cố định khiến đội sa sút về mặt tinh thần và thể chất. 30 phút cuối rất tệ".
Nhà cầm quân người Italy còn trách các cầu thủ chơi cá nhân, khiến đội mất sự gắn kết thường thấy. Ông cũng nhắc lại vấn đề phản ứng kém sau các bàn thua.

Mbappe thất vọng ôm bóng lên giữa sân sau bàn thua đầu tiên trong trận đấu tại Emirates. Ảnh: AS
Trận này, Real tung vào sân ngay từ đầu bộ tứ tấn công được xem mạnh bậc nhất thế giới hiện nay, gồm Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Jude Bellingham. Trái lại, Arsenal từ lâu không còn trung phong đúng nghĩa do Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương, buộc phải đưa tiền vệ Merino lên đá tiền đạo.
Khi được hỏi về hàng công, Ancelotti trả lời: "Đội hình mùa này khác những mùa trước. Tôi luôn nghĩ những cầu thủ giỏi phải được vào sân. Tuy nhiên, chúng tôi không phải lúc nào cũng tạo ra một đội hình chặt chẽ".
HLV từng giành năm Champions League cũng khen Arsenal, nhất là khả năng kiểm soát bóng, thái độ, chất lượng và lối chơi tập thể. "Chúng tôi đã phải chơi với một đối thủ rất mạnh, thi đấu nỗ lực và có thể lực tốt", Ancelotti nói thêm.
Ngày 16/4, hai đội sẽ đá trận lượt về trên sân Bernabeu. Đội thắng trong cặp này sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp PSG - Aston Villa. Hai cặp tứ kết còn lại là Barca - Dortmund và Bayern - Inter.
Thanh Quý (theo Marca)