Real hôm qua chỉ giữ bóng 34%, nhưng chơi phòng ngự phản công xuất sắc và thắng 1-0 nhờ pha làm bàn của của Karim Benzema trong một tình huống đánh úp như thế.
Dù có chút lo lắng ở những phút đầu tiên, HLV Carlo Ancelotti cho rằng trận cầu hôm qua diễn ra theo đúng như trù liệu của ông trước giờ bóng lăn - Bayern áp đảo về khả năng cầm bóng, nhưng chơi không quá tốc độ.
"Chúng tôi khởi đầu hơi rụt rè, phòng ngự quá sâu và gặp một số vấn đề. Nhưng rồi chúng tôi dễ đá hơn nhiều khi Bayern chơi chậm lại. Real đã thực hiện được một số tình huống phản công tuyệt vời", HLV người Italy nói trên truyền hình Pháp Canal Plus sau trận.
"Tôi hài lòng vì mọi chuyện, dù trận đấu rất khó khăn. Đôi khi chúng tôi bị dồn ép, nhưng Real đã vẫn chơi tốt trong các tình huống phản công. Nỗ lực của cả tập thể là điều rất quan trọng. Coentrao và Carvajal hôm nay nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả từ Isco và Di Maria", Ancelotti nói thêm.
Nhà cầm quân của Real tỏ ý đặc biệt hài lòng khi các học trò chơi tốt và chiến thắng khi hai ngôi sao sáng, nhất là Ronaldo và Bale có đóng góp hạn chế. Ronaldo mới trở lại sau chấn thương và chỉ đá 73 phút. Bale thậm chí chỉ vào sân trong 17 phút cuối, vì bị cúm và đau dạ dày.
"Không có Bale và Ronaldo ở trạng thái sung mãn nhất là thiệt thòi không nhỏ của Real. Nhưng cả đội vẫn chơi tốt. Ronaldo vẫn cố gắng ra sân và có một số pha bóng tuyệt vời", Ancelotti nói thêm.
Thắng trên sân nhà với một bàn cách biệt và không để thủng lưới, Real đang nắm giữ lợi thế nhất định trước trận lượt về trên sân Bayern giữa tuần sau. Nhưng Ancelotti vẫn dè dặt, khi nói về cơ hội đi tiếp vào chung kết của thầy trò ông.
"Trận lượt về sẽ rất khó khăn, Real đang có một chút lợi thế, nhưng chúng tôi sẽ phải chơi với sự tự tin và nỗ lực tương tự hôm nay. Chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra ở Munich", ông cho biết.
Phương Minh