Thất Sơn -
Giải thưởng Hội nhà văn TP HCM 2011 được công bố hôm 7/11. Năm nay, không có tác phẩm nào đoạt Giải thưởng (giải cao nhất trong hệ thống giải). Hai Tặng thưởng được trao cho: Ăn xà bông, trường ca của Phan Trung Thành và Những câu thơ ngoái lại, tập thơ của Lương Hữu Quang. Giải Nhà văn trẻ lần đầu tiên được bình xét và thuộc về tác phẩm Cô gái bán ô màu đỏ, tập truyện ngắn của Trần Minh Hợp.
Bìa sách "Ăn xả bông". |
Năm nay, có 26 tác phẩm của các nhà văn hội viên và không hội viên đang sinh sống tại TP HCM gửi về tham dự Giải thưởng Hội Nhà văn thành phố, gồm: 8 tập văn xuôi, 15 tập thơ, 3 tập lý luận phê bình.
Sau khi các hội đồng chuyên môn bỏ phiếu xét chọn ở vòng sơ khảo, có 5 tác phẩm đã được đưa vào vòng chung khảo, gồm: Cô gái bán ô màu đỏ (tập truyện ngắn của Trần Minh Hợp), Một phẩy sáu nhân hai (tập truyện ngắn của Yến Linh), Những câu thơ ngoái lại (tập thơ của Lương Hữu Quang), Ăn xà bông (trường ca của Phan Trung Thành), Thức một miền xanh (tập thơ của Huệ Triệu).
Hội đồng chung khảo giải năm nay gồm có các nhà văn Lê Quang Trang, Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Hoàng Đình Quang và Dương Trọng Dật. Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm trao giải.