From: Viet Nguyen
Sent: Thursday, January 22, 2009 8:10 AM
Subject: chia sẻ cùng chị Ngân
Gửi chị Ngân,
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress.net đã gần 5 năm nay và thường xuyên xem mọi người tâm sự. Hầu như không ngày nào là tôi không xem tin của VnExpress.net. Có đôi lần tôi từng gửi bài góp ý cho vài người, nhưng không thấy đăng. Tôi thử gửi lần cuối xem thế nào? Nhưng dù sao tôi thấy mục tâm sự cũng rất bổ ích.
Chị Ngân à, chuyện của chị hoàn toàn là do lỗi của chị. Chỉ đừng đổ lỗi cho chồng chị. Chị có biết nguyên lý của ăn vụng không? Bao giờ cũng rất ngon, mặc dù đồ ăn ấy từng để qua ngày, qua đêm.
Chị trách chồng lạnh nhạt vô tình, ngay cả khi chăn gối, nhưng chị đã bao giờ tự hỏi mình trong cái khoảnh khắc chăn gối ấy chị đã tạo hưng phấn cho chồng chị được bao nhiêu? Hay chị “Nằm ì như một rôbốt”, nếu vậy bất cứ người đàn ông nào cũng đều không có cảm giác.
Trái lại khi ân ái bên người tình qua mạng kia chị cảm thấy sung mãnh tột độ. Điều đó dễ hiểu thôi vì “ăn vụng” mà, hơn nữa lại là “hang ngoại”. Vì gã đàn ông qua mạng nó có mất gì đâu? Chị gọi đó là “Tình yêu” à, thật nực cười. 33 tuổi đời rồi mà còn quá ngây thơ.
Gã bạn tình qua mạng kia chỉ xem chị như đồ chơi. Gã tỏ ra sung mãnh như một con hổ đực lao vào trận chiến tình dục vì nhiều lý do. Thứ nhất là miễn phí. Thứ hai là hàng an toàn. Thứ ba là không bị cắn rứt lương tâm vì nó biết nó đang thay trời hành đạo, giải khát cho cơn dục vọng của một phụ nữ ở tuổi xuân thì. Tất cả những thứ đó nó vo tròn lại rồi đưa cho chị bảo rằng đó là “Tình yêu” à?
Chị đã gây ra lỗi lầm lại còn ngụy biện và đêm về còn chiêm bao. Đã được chồng khoan dung, nhưng vẫn để sự ích kỷ dục vọng ngự trị cái giá trị hạnh phúc gia đình.
Tôi thấy thương cho chồng chị. Nếu tôi là chồng chị tôi sẽ cho chị đi luôn với gã bạn tình qua mạng kia. Chỉ 3 ngày sau thôi là chị nếm mùi đời ngay rồi. Sức mấy mà nó cho ở chung vì nó còn có người yêu, thậm chí có vợ con nó. Chị đúng là ở trong sung sướng lại không biết hưởng.
Tốt nhất là chị nên đem chuyện này kể cho chị gái hay em gái ruột của chị nghe hoặc kể cho mẹ đẻ chị nghe. Họ sẽ cho chị lời khuyên chân tình nhất.