Người gửi: Tran Hoang Hai
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Su an toan chi o nhung thanh pho xa
Tôi là sinh viên năm hai của Đại học Kiến trúc - Xây dựng Penza. Penza là một thành phố khá xa xôi, cách Matxcơva 700 km. Ở đây chúng tôi có rất nhiều bạn Nga và sống rất vui, an ninh cũng rất tốt. Hôm qua tôi cùng bạn đi xem buổi biểu diễn của Kapon I Sut (một nhóm nhạc rock của Nga khá nổi tiếng) giữa một rừng người say nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi thành thật phẫn nộ trước những việc đã xảy ra với Tuấn. Tôi xin chia buồn và cầu chúc sự tốt lành đến với các bạn ở Saint.
Mọi người thường cho rằng đi du học phải ở các thành phố lớn nhưng điều đó không đúng với tình hình của Nga. Các trường đại học thuộc quốc gia của Nga có chế độ đào tạo giống nhau trên cả nước. Tôi có các bạn học ở Matxcơva và Saint những hai năm rồi nhưng họ không hề có người bạn Nga nào cả. Ở đó có rất nhiều người đều kì thị người châu Á. Theo tôi như vậy học ở Việt Nam còn hay hơn.
Nếu các bạn muốn học tốt mà không nguy hiểm thì hãy tìm hiểu một trường nào đó ở xa nhưng không quá lạc hậu mà nghèo. Tôi đã từng có ý định chuyển lên Matxcơva hay Saint học tiếp ngành xây dựng nhưng qua vài tuần ở trên đó tôi thấy rằng chất lượng giảng dạy cũng giống nhau, thậm chí còn tồi hơn vì ở Penza tôi có bạn Nga giảng giải cho những chỗ không hiểu.
Mong rằng chính phủ Nga sẽ có biện pháp kịp thời để bảo vệ chúng ta.