Terry (trái).
Tuần trước Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã tuyên phạt John Terry của Chelsea không được thi đấu 4 trận và nộp 220.000 bảng, vì hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand của QPR trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 10 năm ngoái.
Mức án treo giò đối với Terry chỉ bằng một nửa so với những gì Suarez của Liverpool phải chịu hồi mùa trước, cũng vì những lời lẽ có tính phân biệt chủng tộc đối với Patrice Evra của Man Utd. Theo giải thích của FA, Terry được nương tay vì anh tuôn ra mấy câu bậy bạ chỉ một lần.
Tuy nhiên, Triesman cho rằng về bản chất hai sự việc là như nhau. "Tôi không thể hiểu tại sao lại có sự khác biệt trong án phạt giữa một cầu thủ của Liverpool với Terry", ông nói. "Có thể họ còn có lý do nào đó, còn tôi chẳng thấy hai sự việc này khác nhau chút nào".
Terry hiện tại chưa đưa ra quyết định có kháng án hay không, nhưng theo Triesman, trung vệ sinh năm 1980 nên chấp nhận bản án. "Tốt hơn hết là Terry nên dừng ở đây. Đưa ra lời xin lỗi và nhanh chóng chấp hành hình phạt là lựa chọn tốt cho câu ấy lúc này", Triesman - người đã từ chức Chủ tịch FA năm 2010 do bê bối trong cuộc vận động chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 - nói.
"Tôi không tin là còn có ai vào lúc này và thời đại này lại nghĩ rằng mức phạt như vậy là không ổn và họ chẳng nợ ai một câu xin lỗi, ít nhất là với các đồng nghiệp".
Trong vụ việc của Terry, Ashley Cole là người có liên quan nhiều nhất với tư cách là nhân chứng. Anh thường đưa ra những luận điểm và tỏ thái độ bênh vực đồng đội ở Chelsea và đội tuyển Anh trước đây. Quan điểm đó đôi khi quá đà dẫn đến những vụ cãi cọ gần đây - mà điển hình là việc Cole công khai chửi FA trên mạng xã hội Twitter.
Vì hành động này, hậu vệ cánh của Chelsea đã bị FA khép vào tội hành xử thiếu đạo đức.
"Tôi nghĩ các câu lạc bộ nên nói với các cầu thủ của mình rằng họ được trả lương cao nên cũng phải hành xử sao cho thật đẹp, kể cả ở trong sân lẫn bên ngoài", Triesman nhấn mạnh.
Đức Anh