From: Nguyencac Tran
Sent: Sunday, August 12, 2007 10:18 PM
Subject: Ve bai toi phai ban minh de cuu gia dinh
Tôi đọc bài của chị từ hôm qua, thật không biết chuyện này là thật hay giả nữa (xin lỗi chị nếu chuyện này là chuyện thật). Nếu là thật thì số chị khổ quá! Từ hôm qua tôi đã nghĩ về những giải pháp nếu tôi là chị, quả thật là khó. Nhiều người góp ý cho chị bỏ trốn, đấy cũng là một giải pháp nhưng chắc chị còn nghĩ đến gia đình.
Dẫu biết rằng “lấy nhân nghĩ để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, nhưng theo tôi chị chỉ có một cách vẹn cả nhiều đường là “dùng tiểu nhân để trị tiểu nhân”. Chị đang ở thế bị động phải chuyển sang thế chủ động để nắm thóp hắn.
Chị cần phải thu thập các bằng chứng về sự ngược đãi của hắn, ví dụ ghi âm, ghi hình và chụp lại các vết bầm tím bên cạnh những tờ báo (để chứng minh thời gian). Chị cần phải chịu khổ trong thời gian này. Tôi nghĩ trong vòng một tháng thì chắc là chị cũng đủ bằng chứng. Có bằng chứng rồi thì chị sẽ làm gì? Có nhiều cách vì bây giờ chị đã chuyển sang thế chủ động.
Chị sao tất cả các bằng chứng ra một bản, cất kỹ (nhờ một người bạn thân, hoặc mở một hộp thư ở bưu điện và gửi vào đấy). Sau đó, qua bằng chứng làm cho gia đình chị tin những lời chị kể. Chị có thể dùng bằng chứng để kiện hắn vì tội ngược đãi và bạo hành gia đình. Qua hội phụ nữ đấu tranh và kiện ra tòa. Nhờ bằng chứng xác thực, chị có thể nhờ báo chí lên tiếng.
Chị có thế làm hắn thân bại danh liệt, xã hội và bạn bè hắn nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Hoặc đơn giản, chị có thể thương lượng với hắn, để cho chị yên và không nợ nần gì nữa (những gì hắn đã làm với chị là quá đủ). Tất nhiên, chị nên đề phòng tiểu nhân trong trường hợp này mà giữ một bản sao cho nó kỹ suốt đời. Phải dùng tiểu nhân để trị tiểu nhân thôi, còn có những biện pháp tiểu nhân hơn để trị hắn, nhưng tôi nghĩ chưa đến mức phải dùng hết tất cả.
Cuộc đời chị đã quá nhiều bất hạnh, nhưng ông giời sẽ không phụ chị nữa đâu. Chúc chị may mắn và hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Nếu muốn trao đổi thêm chị có thể gửi thư email: namlong_kuee@gmail.com