From: viet nguyen dinh
Sent: Monday, August 13, 2007 4:10 AM
Subject: An nên nhơ su giup do ben gia dinh cha dua be
Chào An va bạn đọc VnExpress,
Tôi thực sự bàng hoàng khi đọc thư của bạn. Tôi đi thẳng vấn đề và đưa ra một số giải pháp cho bạn:
An nên nhờ sự giúp đỡ bên gia đình của cha đứa bé về chỗ ở và nơi ăn. Bạn phải liên hệ ngay bây giờ (nếu ở xa thì bạn liên hệ qua điện thoại). Bạn phải rời xa ngôi nhà đang ở ngay bây giờ vì bạn có thể sảy thai vì chồng bạn. Có thể chồng bạn biết bạn viết bài mà trả thù.
Bạn nên đăng tin về bạn để nhờ sự giúp đỡ về tài chính của quý đọc giả. Vì khó khăn lớn nhất của bạn hiện nay là về tài chính. Khi bạn đã ổn định về chỗ ở bạn có thể viết địa chỉ và số điện thoại của bạn trên mục Tamsu@VnExpress.net để nhờ sự giúp đỡ. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tốt bụng giúp đỡ bạn. Bạn yên tâm. Bạn nên liên hệ với bà con và bạn bè của bạn để nhờ sự giúp đỡ về tài chính.
Bạn đừng lo về món nợ của gia đình bạn. Ai làm người đó chịu. Gia đình bạn thừa biết bạn phải chịu đau khổ như thế nào, nhưng họ nhắm mắt làm ngơ.
Bạn phải liên hệ với hội phụ nữ hoặc công an để ly dị với chồng ngay lập tức. Bạn không cần thu thập chứng cứ về sự hành hạ của gia đình chồng như một số bạn đọc góp ý.
Chúc bạn thành công và sống hạnh phúc.