From: lam truc
Sent: Monday, August 13, 2007 11:28 AM
Subject: Hãy cố gắng sống
Chào An!
Mình rất buồn khi đọc những dòng tâm sự của bạn! Buồn cho cuộc sống của bạn, cô gái 25 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái vậy mà bạn đã bị hành hạ không thương xót. Buồn cho xã hội mình tại sao những người như thế không những còn tồn tại mà còn có địa vị trong xã hội...
An thân mến!
Mình không biết bạn có thể đọc được những dòng chia sẽ của mình cũng như mọi người dành cho bạn hay không! Vì chồng bạn là một người mưu mô và xảo quyệt, có thể hắn ta đã đọc được những dòng tâm sự của bạn và giờ đây mình không biết bạn có được an toàn hay không? Hay lại bạn bị những đòn roi từ con "quỹ dữ" đó...
Nếu bạn được an toàn hay liên lạc với mọi người An nhé! Hãy cố gắng sống vì bạn và con bạn. Con đường phía trước An đi sẽ không còn một mình nữa, mình và mọi người sẽ luôn bên bạn. Mình tin cuộc sống còn có những điều tốt đẹp dành cho bạn, còn những người như chồng bạn chắc chắn sẽ không có một kết cuộc tốt...
Mình có ý này An tham khảo nha! Bây giờ cách tốt nhất bạn cần làm là hãy chiều hắn, bạn hãy giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn làm vừa lòng hắn cũng như gia đình hắn.
Lựa những khi hắn vui (người đạo đức giả như hắn có thể cũng vui giả tạo), bạn khéo léo nói với hắn những lời đường mật rằng giờ đây bạn an phận cuộc sống vợ chồng với hắn, rằng bạn hãnh diện khi có một người chồng như hắn, rằng lúc trước bạn mãi chìm trong tinh yêu cũ mà không nhận ra tình cảm hắn dành cho bạn.
Nói chung khi gặp mọi người cũng như gia đình, bạn cứ đưa hắn lên "9 tầng mây", nhưng nên nhớ lúc nào bạn cũng phải cười mặc dù mình biết bạn rất đau khổ (dùng những lời dối trá như vậy mình biết bạn không muốn, nhưng hắn đã làm như thế để lừa gạt mọi người thì bạn nên dùng "gậy ông đập lưng ông").
Chắc chắn lúc đầu hắn sẽ không tin (hắn là người đa nghi mà) nên bạn phải thật khéo, từ từ sau đó khi hắn đã bớt nghi ngờ bạn. Lợi dụng cơ hội này bạn nên trốn khỏi đó, lúc đó bạn thể liên lạc với hội phụ nữ để nhờ họ giúp đỡ. Nếu bạn quyết định thực hiện như mình thì bạn phải nhanh nhanh vì chỉ con 6 tháng nữa thôi con bạn sẽ ra đời. Mình nghĩ người như hắn sẽ không để con của bạn yên đâu.
Cầu chúc mọi điều may mắn đến với bạn.