Theo công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, chiều 30/6, chị Hường sang nhà bà ngoại để lấy trứng phát hiện bà Nguyễn Thị Chua (78 tuổi) đang nằm trên vũng máu, mặt bị biến dạng do nhiều vết đâm. Vụ án mạng xảy ra khi trời mưa to.
Theo kết quả khám nghiệm, bà Chua bị chém hàng chục nhát chủ yếu vào phần mặt. Túi tiền bà thường để trong người đã bị lấy mất.
Bà Chua có 7 con, đời sống kinh tế khá giả. Gần đây bà sống một mình trong căn nhà mặt đường được xây dựng kiên cố với 3 phòng lớn, khu bếp và công trình phụ phía trong. Để khuây khỏa tuổi già, bà mở quán tạp hoá.
Các con bà sống ở nhà sát cạnh.
Nam Anh