Theo tường trình của ông Nguyễn An, 72 tuổi, khi ông vừa về đến nhà tại chung cư C1 thì thấy vợ, bà Phương, đang nằm trên vũng máu giữa phòng ngủ. Đồ đạc bị lục tung. Lúc đó là 17h.
Ngay lập tức, ông An tri hô và cùng mọi người đưa vợ đi cấp cứu. Nhưng bà Phương đã chết. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn tới cái chết là chấn thương sọ não. Ngoài ra, nạn nhân còn có dấu vết điện giật và bị sặc thức ăn ở đường hô hấp.
Ông An cho biết, vợ chồng ông mới bán nhà ở quận Gò Vấp về đây khoảng 1 tháng, và họ vừa nhận được 36 lượng vàng bán nhà. Khi kiểm tra, số vàng không bị mất, nhưng chiếc “ruột tượng” của bà Phương có chứa 1.700 USD và 1 triệu đồng thì bị mất. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể hung thủ lập hiện trường giả. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
(Theo NLĐ)