Trưa 18/8, anh Nguyễn Hữu Út đi làm về nhà sớm. Vừa bước qua cửa, anh phát hiện có mùi rất lạ. Cất tiếng gọi mà không có ai trả lời, anh vội vào thẳng nhà trong và lập tức choáng váng khi thấy vợ là Nguyễn Thị Điển (sinh 1966) và con trai là Nguyễn Hữu Hạnh (Vũ Trường, sinh 1985) đang chúi đầu vào bể, vòi nước chảy ào ào. Dưới đáy là xác cháu út Nguyễn Ngọc Lan (sinh 1989). Tất cả đã chết. Trên người chị Điển, cháu Hạnh là những vết chém còn rỉ máu...
Tin về vụ án giết người dã man lan rộng trong vùng. Chị Nguyễn Thị T. (xã Vĩnh Hòa) cho biết, sáng đó, cháu Lan có đến mua của chị 2 kg chôm chôm, nói: “Con mua cho chú Khánh...”. Anh Nguyễn Văn N., chủ tiệm may gần nhà nạn nhân cho biết, khoảng 10h, có một thanh niên mặc áo sọc đỏ, tay xách túi, vội vã đón xe ôm đi về hướng thị trấn. Từ thông tin này, Cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Long đã lần tìm được người lái xe ôm Nguyễn Duy K. Anh tài nhớ lại: “Trưa 18/8, tôi có chở một thanh niên dáng vẻ hấp tấp, thấy nói chuyện trả tiền đất đai gì đó. Anh này còn qua chợ Phước Long bán vàng rồi mới trả tiền tôi...”. Đặc biệt, chiều về, K. phát hiện lưng áo mình dính máu. Các thông tin trên được khẳng định khi ông Đỗ Chí D. (cạnh nhà nạn nhân) nhớ lại là ngày 15/8, có người thanh niên tên Khánh gửi nhờ chiếc rìu, hôm sau qua lấy và nói là nhờ cháu Hạnh đi tìm chỗ rèn.
Kẻ tình nghi lập tức được xác định: Phạm Duy Khánh, sinh 1979, ở xã Vĩnh Phú Đông. Khám nhà Khánh, công an phát hiện trên áo sọc đỏ và quần jeans của y, dù đã được giặt, vẫn còn vết máu mờ. Công an còn thu được 11 triệu đồng mà Khánh không trả lời được nguồn gốc. Sáng 19/8, sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Công an tỉnh quyết định lập chuyên án. Tiệm vàng mà Khánh đến bán nữ trang được xác định, và chủ tiệm thừa nhận có người thanh niên bán 24 chỉ vàng giá 11 triệu đồng. Tất cả số nữ trang thu được tại tiệm là của gia đình anh Út. Đúng 11h, lệnh bắt khẩn cấp Phạm Duy Khánh được thực hiện, khi y vẫn tin rằng không ai phát hiện ra tung tích của mình.
Gã ca sĩ miệt vườn và giấc mộng làm giàu
Từ khi mới là học sinh cấp II, Phạm Duy Khánh đã nuôi mộng thành ca sĩ. Lớn lên, chưa học xong lớp 11, Khánh đã xin theo đoàn Ca nhạc Phi Yến với cái tên... rất ca sĩ: Khánh Vũ. Thiếu sự chuẩn bị kỹ càng khi ra sân khấu, lại bị đồng nghiệp chê bai, Khánh bỏ đoàn lên TP HCM học thanh nhạc. Một năm sau, khi về quê, gã ca sĩ tham vọng này bắt đầu tham gia các chương trình văn nghệ do địa phương tổ chức. Giọng hát hay hơn những thanh niên chân lấm tay bùn, nên Khánh được một số quán giải khát mời đến tham gia “hát với nhau”.
Hồi tháng 2, trong một dịp văn nghệ do xã tổ chức, hai con của vợ chồng anh Út đến xin Khánh dạy hát. Tháng 5, Khánh đến gia đình Út “bàn cụ thể”. Thấy ông “thày” có lòng tốt với con mình, vợ chồng chị Điển, anh Út dần có cảm tình với Khánh. Được tin tưởng, Khánh đặt vấn đề vay tiền và được chị Điển hứa bàn với chồng cho mượn 7 triệu đồng. Song về sau, chị Điển rút lại lời hứa đó.
Gần 10h sáng 18/8, Khánh đến nhà chị Điển chơi. Y đưa 50.000 đồng cho cháu Hạnh bảo ra chợ mua chôm chôm đồng thời hỏi nơi rèn búa. Lát sau, ra chiều đói bụng, y tiếp tục nhờ cháu Lan đi mua bún về ăn. Chỉ còn chị Điển ở nhà, tên ca sĩ sát thủ đã ra tay và lột 24 chỉ vàng đồ trang sức trên người chị. Chưa kịp tẩu thoát thì Hạnh, sau đó là Lan về. Y lần lượt chém chết hai cháu rồi tẩu thoát.
(Theo CAND)