From: Vi
Sent: Monday, August 13, 2007 4:13 AM
Subject: Mong An thoat khoi gia dinh han cang som cang tot
Trước tiên, mình thành thật chia buồn cùng An vì tất cả những gì bạn phải trải qua. Đọc tâm sự của bạn mình thật không thể tin được trên đời này lại có người man rợ như vậy. Tôi tin một người con gái như bạn không thể nào sống với gia đình hắn được. Hơn nữa khi đứa con của bạn ra đời, rồi nó cũng sẽ có cùng cuộc sống giống bạn thôi. Hãy nghĩ về cuộc sống đang ở phía trước của bạn và con bạn.
Chuyện ân huệ, chúng ta không thể quên, đạo làm người, con cái cũng không được quên công ơn sinh thành. Bạn cũng đã vì điều đó mà cưới hắn rồi. Nhưng bạn không thể sống chung với quỷ được, bạn cần được sống và tôn trọng như một con người. Hãy tìm cách thoát khỏi gia đình đó, đừng chần chừ và suy nghĩ nữa. Hãy tận dụng trí thông minh và sức lực của bạn để thực hiện nó đi.
Bạn An ơi, mình thương bạn lắm, hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Một người chồng là một người yêu thương mình, bảo vệ mình, tôn trọng mình, chứ không như những gì hắn đã làm. Những gì hắn đã làm hơn cả kẻ thù của bạn, hắn xấu và tồi tệ hơn cả một con thú. Con bạn không cần một người cha như vậy.
Bạn đừng lo sợ chuyện thiên hạ bàn tán vì mình cũng có một người bạn. Cậu ấy mất trước ngày cưới khoảng một tháng, và vợ sắp cưới của cậu ấy đã mang thai trước ngày cưới. Sau khi cậu ấy ra đi, cô ấy đã sinh con với sự chăm sóc của hai bên gia đình và bạn bè. Ai cũng hiểu và thương cô ấy. Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Hãy can đảm lên bạn nhé.
Chúc bạn sức khỏe và sớm tìm được giải pháp để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.