From: Tram Anh
Sent: Friday, October 31, 2008 9:07 AM
Subject: gui Ân
Mến gửi Ân,
Đọc thư của bạn mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện nay. Theo quan điểm của giới trẻ bây giờ, quan hệ trước hôn nhân không quá trầm trọng như trước đây. Nhưng có một số vấn đề bạn cần xem xét xem như thế nào.
Trước hết phải xét đến tình cảm giữa bạn và anh ấy. Thời gian 2 bạn quen nhau 4 tháng, cũng chưa đủ lâu để hiểu nhau. Trong thư không thấy bạn đề cập đến vấn đề bạn trai bạn yêu bạn ở điểm nào và bạn cũng vậy. Nếu tình cảm thật sự đủ để đi với nhau đến hết cuộc đời thì 2 bạn có thể đi đến kết hôn, chứ không nhất thiết phải quan hệ trước hôn nhân như vậy.
Có lẽ bạn trai của bạn chưa thật lòng lắm với bạn. Chuyện tỏ vẻ rất ngạc nhiên chỉ là một cái gì đó rất giả tạo. Là con trai chuyện đó không mất mát gì, nhưng con gái vấn đề đó rất quan trọng bạn ạ. Xét về thể xác, khi quan hệ để an toàn bạn phải dùng một biện pháp nào đó để tránh thai. Đó là điều tất nhiên. Vậy gia định của bạn có phát hiện không? Có ảnh hưởng đến việc có con sau này không?
Một khi đã quan hệ được một lần thì sẽ có lần 2, 3 và cứ thế. Lúc ấy bạn sẽ rất lệ thuộc vào anh ấy. Nếu tiến đến cưới hỏi thì không sao, nhưng đêm tân hôn để đánh dấu cột mốc của đời sống vợ chồng sẽ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu nhỡ vì lý do gì đó mà chia tay thì bạn sẽ ăn nói thế nào với người sau này?
Về mặt tinh thần mình nghĩ con gái sẽ rất thiệt thòi. Nam giới tuy miệng nói không quan trọng chuyện đó, nhưng cưới nhau mà vợ mình còn trinh trắng vẫn sẽ là một món quà tinh thần rất quý mà mình trao gửi cho người bạn đời. Chỉ mới vì bạn không đồng ý quan hệ mà anh ta đã chuyển thái độ, nói rằng bạn không tin tưởng vào anh ấy, và có thể sẽ hy vọng bạn gặp một người tốt hơn. Điều này chứng tỏ bạn cũng không quan trọng gì với anh ta cả. Không được gì nên anh ấy muốn rút lui.
Vậy nếu bạn mà quan hệ thì chắc cũng không đi đến một kết cục tốt. Bạn nên khéo léo từ chối và đừng tạo điều kiện môi trường để có thể xảy ra chuyện đó. Nếu anh ta thực lòng với bạn thì sẽ tôn trọng bạn mà gìn giữ cho bạn mà thôi.
Chúc hai bạn sớm tiến tới hôn nhân.
Trâm Anh