From: NM
Sent: Friday, April 10, 2009 5:17 PM
Chào anh Đạt
Tôi đang đóng vai trò của .... cô nhân viên kia, nên tôi muốn chia sẻ một chút cảm xúc và suy nghĩ của mình để anh có thể hiểu được một phần tâm trạng của người thứ ba.
Trước tiên tôi xin giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là một người khá tự tin, thông minh, duyên dáng và như mọi người t hường đánh giá tôi rất dễ "hớp hồn" người khác. Do vấp ngã từ mối tình đầu nên gần 4 năm trời tôi bỏ qua tất cả các "vệ tinh" đeo bám xung quanh vì không có cảm giác. Đến khi tôi thật sự có cảm giác được yêu và muốn yêu thì tôi đã đóng vai... người thứ ba.
Giống như anh, quan hệ của tôi cũng xuất phát từ nơi làm việc giữa nhân viên và sếp. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết là mình sai và tôi cũng đã chọn giải pháp như cô nhân viên đó là... tìm đường rút lui. Nhưng với sự theo đuổi quyết liệt của người giống như anh "nghĩ là mình không sai" cùng với sự yếu đuối và mềm lòng của tôi, thì cuối cùng ... chúng tôi cùng sai. Anh có biết rơi vào tình thế này tôi đang đặt câu hỏi cho những người như anh và cho chính bản thân mình thế nào không ?
Với con người thì tình yêu là gì? Anh bảo rằng vẫn yêu vợ yêu con nhưng sao lại có tình cảm với cô nhân viên kia được, có phải là trong con người anh tình yêu có thể chia 2 chia 3 không... hay chỉ có một thứ duy nhất gọi là tình yêu còn những thứ còn lại chỉ là tương tự mà anh không nhận ra vì nó đã bị che lấp bởi cảm giác mới lạ, vui vẻ, bởi sự tự tôn và ích kỷ trong mỗi bản thân con người.
Tôi chắc rằng bây giờ anh đang rất muốn có người con gái đó bên cạnh mình như người yêu tôi đã từng làm với tôi. Nhưng khi anh giữ được cô ấy lại thì mối quan hệ hai người sẽ ra sao đây, có chắc vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần hay nó sẽ biến tướng theo tình cảm của hai người, để rồi có giải pháp nào toàn vẹn cho ba người không?
Nếu thật sự yêu thương cô ấy, anh có dám ly dị vợ để đến với cô ấy không, hay rồi vì những trách nhiệm với gia đình, với con cái mà anh không dứt ra được để rồi cô ấy cũng chỉ là tình nhân của anh? Vậy anh có nghĩ gì đến hạnh phúc của cô ấy, của cả ba người khi anh đã làm tổn thương hai người phụ nữ.
Chia sẻ với anh một chút về tâm trạng của người đã lỡ bước, dù người yêu tôi nói là yêu tôi, và tôi tin vào điều đó, dù anh ấy đang cố gắng tạo niềm tin cho tôi với lời hứa hẹn chờ anh 3 năm để sắp xếp chuyện gia đình, tôi cũng tin, nhưng tôi luôn sống trong nỗi ân hận, dằn vặt, và sợ hãi. Tôi ân hận chỉ vì những phút yếu lòng mà tôi đã và đang có lỗi với nguời khác và với cả bản thân mình. Tôi dằn vặt vì mình đang đánh cắp hạnh phúc của người khác. Tôi sợ hãi liệu rằng hạnh phúc có thật sự đến với tôi không khi tôi đã làm tổn thương nhiều người xung quanh?
Có ít nhất là một người phụ nữ luôn căm hận tôi, và tương lai của một đứa trẻ sẽ như thế nào khi tôi đã cướp đi người cha của nó, trụ cột của gia đình nó. Tình yêu giữa chúng tôi ngày một lớn thì những cảm giác đó đến với tôi ngày một nhiều để rồi đến bây giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm cho mình một lối thoát.
Tôi đã đan xen câu chuyện của mình vào như một bức tranh toàn cảnh để anh có thể hình dung được nếu anh muốn tìm kiếm cô gái đó. Hãy dừng lại đi anh à. Đây là thời điểm chưa quá muộn. Tôi tin, khi cô gái đó đã quyết định rút lui là cô ấy cũng đang chạy trốn tình cảm của mình, cũng như đang chạy trốn một tương lai không lối thoát và hành động làm tổn hại đến người khác. Còn những câu hỏi mà anh đưa ra cũng chỉ là lời biện hộ cho thứ tình cảm đang le lói trong lòng anh. Với tư cách là người thứ 3 như tôi cũng sẽ không đồng tình.
Viết lời chia sẻ với anh, tôi cũng đang chia sẻ câu chuyện của chính mình. Tôi hy vọng anh và cô gái đó đều đọc được để có quyết định đúng đắn hơn. Với anh, tôi nghĩ trong cuộc sống hôn nhân cũng có những giây phút ngòai vợ ngoài chồng làm cho anh xao động, nhưng anh hãy nghĩ đến đứa con mới chào đời, cả một tương lai của nó đang chờ anh dẫn dắt và đặc biệt là với người vợ đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi những lúc khó khăn từ ban đầu cho đến khi anh thành đạt thế này và anh cũng đừng quên đó là người...anh đã chọn.
Với cô nhân viên đó, tôi không dám nói là cô đã sai khi đặt tình cảm cho người đã có gia đình, nhưng cô đã đúng và can đảm khi quyết định rút lui khi chưa quá muộn. Tôi hy vọng là cô cố gắng kiên trì để làm theo quyết định của mình, đừng để rơi vào vòng lẩn quẩn như tôi. Còn với tôi, một người đã biết sai nhưng vẫn cố tình làm sai, xã hội đang lên án tôi nhiều lắm và thực sự lương tâm tôi đã tự lên án chính mình. Tôi cũng đã nghĩ đến việc nếu người đó không đến với tôi thì cũng... đáng đời cho tôi lắm. Bao nhiêu đó cũng đủ để tôi nghiệm ra rằng... tôi sẽ quyết tâm để dừng lại dù đã muộn.
Mong những người lạc lối như anh mau sớm tỉnh ngộ để mang lại hạnh phúc thật sự đến gia đình bé nhỏ của mình. Mong những kẻ thứ 3 như tôi sẽ sẽ có thêm nhiều nghị lực và quyết tâm vượt qua những cám dỗ của sự non nớt, bồng bột để không phá họai gia đình của người khác. Và mong những người vợ, những nguời mẹ thực sự hãy cố gắng vun đắp, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình, đùng để những kẻ thứ 3 có cơ hội chen chân vào. Cuối cùng, mong xã hội hãy tha thứ khi chúng tôi đã biết hối lỗi.
Thân chào.