Để tạo “chân rết”, ông Long công khai bổ nhiệm “đệ tử” vào một số chức vụ quan trọng: em ruột là đội trưởng chuyên quản (hiện là Chi cục phó, phụ trách thanh tra), Phạm Văn Du, em vợ, làm đội phó đội thu thuế tại gốc và nhiều cán bộ thân tín là cháu vợ, cháu ruột cũng như cán bộ Công ty Lương thực dưới trướng trước đây. Long còn tự ý thu nhận thêm 23 cán bộ mà không hề xin ý kiến Cục Thuế An Giang để… tự do đề bạt.
Kết quả hoạt động của vây cánh này bị vạch trần khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 20/759 hồ sơ ngừng sản xuất, kinh doanh năm 1998. 10 trường hợp trong số này vẫn hoạt động bình thường đã "cúng" cho 8 anh em nhà ông Long gần 15 triệu đồng. Trường hợp vẫn thu thuế như ông Lê Hữu Phước (thị trấn Tân Châu), tiền thuế cán bộ ghi nộp thấp hơn với số thực thu một trời một vực, có tháng tới 4 triệu đồng. Thậm chí còn có 4 ông quan thu thuế không biên lai để chiếm 52,2 triệu đồng, một vị sử dụng chứng từ giả tham ô trên 73 triệu đồng, 2 cán bộ xâm phạm 20 triệu đồng tiền thuế và 15 nhân viên chiếm dụng 63,8 triệu đồng tiền thuế.
Không dừng lại ở đó, việc sử dụng quỹ chống buôn lậu cũng bộc lộ nhiều sai phạm. Trong các năm 1996-1998, tổng thu của Chi cục trên 830 triệu đồng nhưng đã chi tới 538 triệu đồng. Kiểm tra sơ bộ phát hiện hơn 32 triệu đồng được thanh toán bằng hoá đơn “trôi nổi”. Bên cạnh đó, để tạo uy tín cá nhân, ông Long còn tự tiện trích thưởng thuế vô tội vạ.
Người nâng đỡ cho Chi cục trưởng Nguyễn Thành Long là Cục trưởng Cục Thuế An Giang, Trần Tuấn. Ông này cho rằng ngành thuế tỉnh không có “ứng viên” nào sáng giá thay thế được Nguyễn Thành Long. Hình như ông Cục trưởng không biết rằng Long là một “tài năng đục khoét” từng bị dư luận lên án, từng bị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật. Mặc dù Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang đã có những biện pháp chặt chẽ, rốt ráo và đã đề ra hình thức xử lý những tiêu cực ở Chi cục Thuế Tân Châu, nhưng không hiểu sao đến nay, tình hình trên vẫn chưa hề thay đổi, ông Long vẫn đương chức.
(Theo Thanh Niên, 15/6)